haizzz, còn nốt ngày mai là đc nghỉ tết rồi mà cv vẫn bộn bề, vẫn lo lắng, vẫn ngập tràn ưu tư...Đã giải quyết đc 1việc ổn thoả, tính sao cho hợp lí và khéo léo đây, tự dưng bị đẩy vô việc này đây???
Nhận đc tin nhắn của cậu bé nv chào chị trc khi về quê ăn tết mà buồn...Ở cty mình qúy nhất em, vì em thật thà, sống biết điều mà gđ em cũng hoàn cảnh nữa, có lẽ vì thế mà em cũng quý chị, hay tâm sự với chị...Chị chỉ biết động viên em và giúp đỡ em những lúc có thể...Và cv cũng thế, dưới đồng có vđề gì là em báo chị luôn rồi giúp chị hoàn thành cv, đề ra fương hươớg sản xuất hợp lí...Sáng nay chị biết em muốn nói với chị về cv, hình như em sẽ nghỉ, chị ko biết cảm nhận của chị có đúng ko, nhưng đến bjờ khi đọc tin của chị thì chị nghĩ là chị đã đúng. Chị hiểu em còn băn khoăn nhiều điều và cũng ko muốn xa nhà thêm nữa, dù có thế nào cũng mong em có đc 1cs hạnh phúc đầm ấm bên gia đình. Cố lên em nhé
Cố găắng giải quyết cv xong sớm nào, chiều mai đi nhá, quyết định là thế đi, thử 1lừn xem sao, hy vọng sẽ ổn nhỉ
Ùi, đc nv mua sữa chua nếp cẩm đến cho, ngon quá, đói quá....