Hai bé kháu quá em ui
Hai bé kháu quá em ui
Niềm riêng nhưng vẫn thắm tình chung
Mỗi lúc online thấy ấm nồng
Tình em trong mái nhà chung ấy
Vẫn giấu riêng anh một tấm lòng.
http://nguyentuongthuy2012.wordpress.com/
Con gái càng ngày càng yêu
Chia tay đâu phải không gặp nữa
Mà khói hòang hôn cay mắt nhau
Mà chiều như rụng theo chân bước
Và nắng đường xa bỗng bạc màu
Delete...
Last edited by Nhudadauyeu; 09-07-2010 at 03:04 PM.
------------------------------------------------------------------------
Trong đôi mắt em, anh là tất cả ...!!!
Hôm nào cho 2 tình yêu đi ấy ấy nhé. Hẹn nhau lâu lắm rùi mà chưa thực hiện được đó
Chia tay đâu phải không gặp nữa
Mà khói hòang hôn cay mắt nhau
Mà chiều như rụng theo chân bước
Và nắng đường xa bỗng bạc màu
Sao cs ko đơn jản như nó hằng muốn nhỉ, nó chẳng muốn nói điều gì nữa, rồi tjan sẽ hiểu thôi.
Last edited by Nhudadauyeu; 09-07-2010 at 03:04 PM.
------------------------------------------------------------------------
Trong đôi mắt em, anh là tất cả ...!!!
Nothing
Last edited by Nhudadauyeu; 09-07-2010 at 03:04 PM.
------------------------------------------------------------------------
Trong đôi mắt em, anh là tất cả ...!!!
Bạn tớ đang hồi tin mà lị. Iu thế cơ chứ
Chia tay đâu phải không gặp nữa
Mà khói hòang hôn cay mắt nhau
Mà chiều như rụng theo chân bước
Và nắng đường xa bỗng bạc màu
Mưa, làm lỡ bao kế hoạch của nó...Ước gì trời đừng mưa nhỉ......
Last edited by Nhudadauyeu; 09-07-2010 at 03:05 PM.
------------------------------------------------------------------------
Trong đôi mắt em, anh là tất cả ...!!!