Hi...Hi... Chạy qua nhà em đáp lễ, chúc em 1 ngày nhiều may mắn nha!
Hi...Hi... Chạy qua nhà em đáp lễ, chúc em 1 ngày nhiều may mắn nha!
------------------------------------------------------------------------
Trong đôi mắt em, anh là tất cả ...!!!
2 ngày đc sống giữa ty thương của quê hương, thấy lòng nao nao, chẳng muốn về HN chút nào dù rằng nỗi nhớ HN , nhớ con iu ... Cv thì dồn dập đt, híc, đến nỗi ko dám nghe...Đằng nào có ở nhà đâu, kệ, ngày nghỉ cơ mà
Sáng sớm có mặt ở HN, lại lao đầu vào cv và cv...gian nan, vất vả nhưng phải cố, chứ ko cố thì cũng ko biết sao, lại khổ thân mình. Bạn rủ ăn sáng và cafe mà chẳng đi nổi, cố làm xong việc để đc nghỉ ngơi, bùn ngủ quá
------------------------------------------------------------------------
Trong đôi mắt em, anh là tất cả ...!!!
May mà hôm nay bà không đi lễ cùng với tôi. Hic, xe cũ, đi như hành xác ý.
------------------------------------------------------------------------
Trong đôi mắt em, anh là tất cả ...!!!