Lời Nói từ đáy lòng Klosen

-Klosen là người cũng không phải là mới, mà cũng chẳng phải là quá cũ.
Bên sân chơi cũ ( cái sân mà luôn thấp thỏm bị sập mà cô PL nói) thì Klo là người đến sau.
Không hiểu sao Klo lai lạc vô chốn VT bên đó và ở lại luôn???
Klo đã nghĩ và đã tìm cho mình được câu trả lời, đó là : một chữ Tình
-Tình cảm mà các anh các chị dành cho nhau thân thiết và klo muốn mình cũng đc đối xử như thế, muốn đc trở thành 1 phần trong đó. Vì thế mà Klo đã ở lại.
-Khi được anh Thinghien gọi qua bên này.Lúc đầu Klo vui lắm, nhưng sau vài ngày , Klo thấy tình cảm mọi người dành cho nhau ko còn như trước nữa hay sao ấy?? ( có lẽ Klo quá nhạy cảm, và chỉ mỗi Klo thấy vậy thì phải..), buồn, chán, Klosen cũng định rũ áo ra đi...
Nhưng cũng vì chữ Tình mà Klosen đã ở lại..
Bản thân KL đã hiểu ra là trong buổi đầu sơ khai của 1 web, mọi người rất bận rộn, mỗi người đều tranh thủ góp sức xd ngôi nhà chung...
-Sau khi nói chuyện với 3 người ( anh thinghien, anh CVK, cô PL), Thì Klosen đã quyết định ở lại. Vì sao vậy??
Vì trước tình cảm mọi người dành cho Klo. Nếu Klo ra đi thì phải chăng Klosen đã trở thành kẻ phụ tình, bạc tình sao???Trong hoạn nạn, khó khăn đã ko đi thì tại sao bây chừ lại đi? ( theo ý cô PL)

-Dù có lỗi lầm, mọi người hãy tha thứ và bỏ qua cho nhau.Vì Tình cảm mà bấy lâu chúng ta giành cho nhau, cùng nhau xây dựng...

Klosen
Trích dẫn Trích dẫn của ???
Sống trên đời phải có 1 tầm lòng => để gió cuốn đi