Trang 3 / 4 Đầu tiênĐầu tiên 1234 LastLast
Bài 21 đến 30/31

Chủ đề: Gởi những người đã đi và sắp đi

  1. #21
    Member PhotobucketPhotobucket [--LEO--]'s Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Location
    Hà lội
    Bài viết
    187
    Thanks
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts

    Default Ðề: Gởi những người đã đi và sắp đi

    Trích dẫn Trích dẫn của thuc sinh Xem bài viết
    Trong thơ ước gặp một nàng...
    Nào ngờ line off ngỡ ngàng...dư chân
    ặc câu này hảo hảo

  2. #22
    Diamond Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket sơn_nữ83's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Location
    HN
    Bài viết
    2.254
    Thanks
    26
    Thanked 162 Times in 31 Posts

    Default Ðề: Gởi những người đã đi và sắp đi

    Hôm nay, Sơn Nữ gia nhập gia đình NR được 1 tháng 18 ngày
    10h30 tối....
    Mọi khi giờ này NR đông vui tấp nập. Hôm nay sao quạnh vắng quá? Mọi người đi đâu hết cả rồi???
    Khi mới vào NR, có những lúc cảm thấy mình lạc lõng vì một vần thơ bẻ đôi không biết. Bạn bảo đăng kí học thơ đi, lần lữa mãi cũng đăng kí, rồi ì ạch bò...mãi mới qua đc mấy lớp.
    Thời gian trôi... từ xa lạ, giờ đã có những người bạn, dẫu chỉ là gặp nhau ở đây -Niềm Riêng - ảo thôi, nhưng niềm vui , và cả những nỗi buồn đều rất thật.
    Tới công ty làm viêc, tranh thủ online,cửa sổ đầu tiên mở ra bao giờ cũng là Niềm riêng. Đi làm về, bật máy, Niềm Riêng vẫn là cửa sổ đầu tiên đựơc mở ra...Một ngày không online, không vào NR ,có cảm giác như thiếu một điều gì đó.... Gần gũi và thân thiết như máu thịt của mình. Vì sao ư?? Có lẽ vì tất cả những gì mà NR đang có. Nghiện Niềm Riêng mất rồi.
    Tự dưng mấy hôm thấy không khí có gì đó nặng, u ám.... Vào Niềm Riêng mà vắng bóng nụ cười. "Chân tình hội ngộ" - Chỉ cần 2 chữ chân tình đó, tin rằng mọi ưu phiền sẽ qua đi... Và ngày mai,Niềm Riêng sẽ thực sự là nơi hội ngộ của niềm vui, của sự sẻ chia, và đầy ắp tiếng cười hạnh phúc.
    Mong lắm ....

    Đến giọt nắng cũng lạnh

  3. #23
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket OA _ NỮ's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    4.917
    Thanks
    4.403
    Thanked 9.333 Times in 1.852 Posts

    Default Ðề: Gởi những người đã đi và sắp đi

    Trích dẫn Trích dẫn của phale Xem bài viết
    Gởi những người đã đi và sắp đi..



    Trăm năm trước thì ta chưa gặp
    Trăm năm sau biết có gặp không
    Cuộc đời sắc sắc không khôngThôi thì hãy sống hết lòng với nhau

    Một chữ tình với nhau...chẳng lẽ dễ dàng dứt bỏ vậy sao?

    Phale
    Thanks PL! Nghe HTS của em mà thấy bi thương, bi tráng, bi ai....
    Thôi thì cứ nghĩ đến câu "cuộc đời sắc sắc không không" mà cõi lòng dịu lại..
    Hi vọng những ai đã ra đi, hay sắp ra đi, nghe hịch tướng sĩ của PL quay trở lại nhé. NR vẫn mãi là nơi chốn CHÂN TÌNH HỘI NGỘ

    Oa nữ uống đến ly thứ 3 rồi. Thôi chạy nhanh vào blog để thanks and sorry mấy cô em với mấy ông bạn già, ko thì lại ngủ gục. Hôm nay lang thang 7h ở rừng rồi. Mệt và phê quá.
    Que Sera, Sera. Whatever will be, will be
    The future's not ours, to see
    Que Sera, Sera

  4. #24
    Super Moderator PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    6.045
    Thanks
    3.717
    Thanked 3.039 Times in 1.244 Posts

    Default Ðề: Gởi những người đã đi và sắp đi

    Trích dẫn Trích dẫn của OA _ NỮ Xem bài viết
    Thanks PL! Nghe HTS của em mà thấy bi thương, bi tráng, bi ai....
    Thôi thì cứ nghĩ đến câu "cuộc đời sắc sắc không không" mà cõi lòng dịu lại..
    Hi vọng những ai đã ra đi, hay sắp ra đi, nghe hịch tướng sĩ của PL quay trở lại nhé. NR vẫn mãi là nơi chốn CHÂN TÌNH HỘI NGỘ

    Oa nữ uống đến ly thứ 3 rồi. Thôi chạy nhanh vào blog để thanks and sorry mấy cô em với mấy ông bạn già, ko thì lại ngủ gục. Hôm nay lang thang 7h ở rừng rồi. Mệt và phê quá.
    Thật không tin vào mắt mình khi lại được thấy sự xuất hiện của OA _ NỮ! Cuộc sống không bao giờ như mình mong muốn nhưng hãy tự bằng lòng với những người chân tình còn mãi luôn bên ta! Hy vọng OA _ NỮ sẽ mãi gắn bó và chia sẻ những nỗi vui buồn cùng với Niềm Riêng và cùng với NHỮNG NGƯỜI BẠN!

  5. #25
    Diamond Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    8.176
    Thanks
    301
    Thanked 3.169 Times in 588 Posts

    Default Ðề: Gởi những người đã đi và sắp đi

    Trích dẫn Trích dẫn của OA _ NỮ Xem bài viết
    Thanks PL! Nghe HTS của em mà thấy bi thương, bi tráng, bi ai....
    Thôi thì cứ nghĩ đến câu "cuộc đời sắc sắc không không" mà cõi lòng dịu lại..
    Hi vọng những ai đã ra đi, hay sắp ra đi, nghe hịch tướng sĩ của PL quay trở lại nhé. NR vẫn mãi là nơi chốn CHÂN TÌNH HỘI NGỘ

    Oa nữ uống đến ly thứ 3 rồi. Thôi chạy nhanh vào blog để thanks and sorry mấy cô em với mấy ông bạn già, ko thì lại ngủ gục. Hôm nay lang thang 7h ở rừng rồi. Mệt và phê quá.
    Chị về rồi...
    Thế là không bõ công em viết HTS.
    Ở đây còn có chân tình, cớ sao mình phải đi phải không chị.

    Em thật vui, nhưng niềm vui ấy vẫn chờ một người nữa mới trọn vẹn.
    Vẫn mong người ấy quay về. PL sẽ chờ, dù vô vọng!

  6. #26
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket OA _ NỮ's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    4.917
    Thanks
    4.403
    Thanked 9.333 Times in 1.852 Posts

    Default Ðề: Gởi những người đã đi và sắp đi

    Chị cũng đang hi vọng...
    Que Sera, Sera. Whatever will be, will be
    The future's not ours, to see
    Que Sera, Sera

  7. #27
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    783
    Thanks
    0
    Thanked 1 Time in 1 Post

    Default Ðề: Gởi những người đã đi và sắp đi

    Trích dẫn Trích dẫn của phale Xem bài viết
    Chị về rồi...
    Thế là không bõ công em viết HTS.
    Ở đây còn có chân tình, cớ sao mình phải đi phải không chị.

    Em thật vui, nhưng niềm vui ấy vẫn chờ một người nữa mới trọn vẹn.
    Vẫn mong người ấy quay về. PL sẽ chờ, dù vô vọng!
    99% là vô vọng rồi PL ơi, TN đang đi mua cái thước để đo đây này...ka ka ka
    Đang gom tiền mua lại ngân hàng của CVK...!

  8. #28
    Diamond Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    8.176
    Thanks
    301
    Thanked 3.169 Times in 588 Posts

    Default Ðề: Gởi những người đã đi và sắp đi

    Trích dẫn Trích dẫn của thinghien Xem bài viết
    99% là vô vọng rồi PL ơi, TN đang đi mua cái thước để đo đây này...ka ka ka
    Còn 1%, PL cũng chờ TN ạ. Dài đến bao lâu PL cũng sẽ chờ...

  9. #29
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    783
    Thanks
    0
    Thanked 1 Time in 1 Post

    Default Ðề: Gởi những người đã đi và sắp đi

    Trích dẫn Trích dẫn của phale Xem bài viết
    Còn 1%, PL cũng chờ TN ạ. Dài đến bao lâu PL cũng sẽ chờ...
    Ừ, cũng không đáng để bỏ đi, không chơi chỗ này thì có hàng nghìn chỗ khác để chơi nhưng còn tình còn nghĩa thì chỉ có một.
    1% kia là quyết định rất lớn...

    P/s: Bạn ơi, về đây nhậu món ....lẩu đê..!
    Đang gom tiền mua lại ngân hàng của CVK...!

  10. #30
    Diamond Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    8.176
    Thanks
    301
    Thanked 3.169 Times in 588 Posts

    Default Ðề: Gởi những người đã đi và sắp đi

    Trích dẫn Trích dẫn của thinghien Xem bài viết
    Ừ, cũng không đáng để bỏ đi, không chơi chỗ này thì có hàng nghìn chỗ khác để chơi nhưng còn tình còn nghĩa thì chỉ có một.
    1% kia là quyết định rất lớn...

    P/s: Bạn ơi, về đây nhậu món ....lẩu đê..!
    Đúng đó TN, PL mong người ấy đừng quay lưng với "tình" của bạn bè...
    Một chữ "tình" mà PL nghĩ đủ thắp lại cho người ấy niềm tin đã mất!

    Về đi bạn!

Trang 3 / 4 Đầu tiênĐầu tiên 1234 LastLast

Posting Permissions

  • Bạn không thể tạo chủ đề mới
  • Bạn không thể trả lời
  • Bạn không thể dùng tập tin đính kèm
  • Bạn không thể hiệu chỉnh bài
  •