Bài 1 đến 10/15

Chủ đề: Hoàng Thạch Lâu

Threaded View

  1. #8
    Moderator PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket yeu100C's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    958
    Thanks
    647
    Thanked 1.543 Times in 308 Posts

    Default Ðề: Hoàng Thạch Lâu

    Trích dẫn Trích dẫn của MinhThy Xem bài viết
    Đá

    Chông chênh đứng giữa đất và trời
    Bụi phủ sương choàng một tảng phơi
    Nắng hạ đi ngang thiêu vạn kiếp
    Mưa thu bước dọc dội ngàn đời
    Ngày ngày gió vật trơ trơ xác
    Buổi buổi giông vần nát nát hơi
    Biển bạc vừa tràn rêu đã phủ
    Triền cao lặng lẽ cạn không lời

    1.7.2009
    Thạch

    Lừng lững trông kia thách đố trời
    Ngàn năm một trụ đứng trơ phơi
    Đông sang giá lạnh tình hong phận
    Hạ đến khô hanh hận níu đời
    Sớm sớm nắng lên sương đọng giọt
    Chiều chiều mưa đổ đá bay hơi
    Dường như ấp ủ tình ai đó
    Dáng dấp trầm tư chẳng nói lời
    02.07.09
    Last edited by yeu100C; 02-07-2009 at 02:14 PM.
    Nào hay số kiếp chuồn chuồn
    Khi vui chuồn đậu khi buồn chuồn bay

Posting Permissions

  • Bạn không thể tạo chủ đề mới
  • Bạn không thể trả lời
  • Bạn không thể dùng tập tin đính kèm
  • Bạn không thể hiệu chỉnh bài
  •