Thật là kì lạ, mới cách đây khoảng 10 năm thôi, đồng tính đối với Việt Nam chúng ta còn khá là nhạy cảm, đề tài này luôn được tránh nói 1 cách nghiêm túc. những nhầm lẫn về người đồng tính như:cách thể hiện hình ảnh người đồng tính, cách nói về nhu cầu tình dục lớn tới mức thiếu kiềm chế của họ, thậm chí là những kiến thức sai lầm, chẳng hạn như coi 100% người đồng tính đều là dạng ẻo lã, nhầm lần giữa người đồng tính và người chuyển giới tính, cho rằng đồng tính là một căn bệnh, một lối sống đua đòi và người đồng tính có thể được "chữa" khỏi để trở về với cuộc đời thường.


Nhưng chuyện gì đến cũng phải đến, cuối cùng Việt Nam chúng ta cũng đã có những người thực hiện được ước nguyện lớn nhất này. Đây phải chăng là một tín hiệu tốt cho sự hội nhập những tư tưởng đầy tính nhân đạo của thế giới ?

Thôi nói dài dòng, tớ xin đưa cho các bạn xem những thông tin về đám cưới đồng tính của 2 bạn Khanh - Nguyên - những gays đầu tiên của VN thực hiện được ước nguyện của mình.

Trích:
Trong thời gian qua, cư dân mạng đang xôn xao với đám cưới giữa hai bạn nam được tổ chức chính thức tại Canada. Dưới đây là những thông tin và hình ảnh về đám cưới đó được đăng trên blog của Mèo Mun.

Hai bạn Đinh Công Khanh và Nguyễn Thái Nguyên đang sinh sống, học tập và làm việc tại Canada - nơi công nhận hôn nhân đồng giới từ năm 2005.

Khanh và Nguyên chia sẻ: "Mặc dù đã quen nhau được hơn bốn năm trước ngày cưới, nhưng đến hôm cưới, tụi mình vẫn hồi hộp lắm. Cảm xúc của ngày hôm đó thật khó diễn tả, và chắc sẽ không bao giờ có lại cái cảm giác như thế. Vừa vui tươi hớn hở, vừa rạo rực hạnh phúc, nồng nàn yêu thương, tự tin hãnh diện, hồi hộp và cả... căng thẳng vì phải lo tất cả mọi chuyện diễn ra sao cho êm đẹp.

Bởi thế, sau đám cưới, Khanh và Nguyên rất muốn ủng hộ và động viên tất cả những cặp đồng tính khác hãy mạnh dạn, tự tin để đi đến hôn nhân. Bởi đó là hạnh phúc mà bất cứ cá nhân nào cũng có quyền được hưởng. Hôn nhân không phải của riêng thế giới dị tính".