-
Re: Ngẫu hứng...
Có một mùa thu…
Có một mùa thu xa vời vợi
Mang dòng sông chia cắt đôi bờ
Sương giăng kín chẳng rõ thực mơ
Bến xa gần ẩn hiện nhòe đôi mắt
Có một mùa thu không phai lá
Lưu luyến màu của những mùa yêu xưa
Xòe bàn tay đếm bao nhiêu cho vừa
Mỗi tháng ngày trôi dọc theo ký ức
Có một mùa thu xa hun hút
Có một mùa thu ở giữa anh và em…
-
Có 4 thành viên cám ơn bài của SunWild:
NHAT NGUYET (13-12-2010),Nhím con (09-10-2010),OA _ NỮ (14-12-2010),Phu sinh (28-09-2010)
Posting Permissions
- Bạn không thể tạo chủ đề mới
- Bạn không thể trả lời
- Bạn không thể dùng tập tin đính kèm
- Bạn không thể hiệu chỉnh bài
-
Quy định của diễn đàn