Ồ, thế mà em không biết. Hồi nhỏ (và bây giờ vẫn thế) nhà mà luộc gà, vịt thì bao giờ Triplec cũng phải xí một cái
Hồi nhỏ má LK doạ ăn chân gà bị run tay, lớn lên chụp hình chim bị mờ, không đẹp nên LK sợ quá, không dám ăn chân gà, chân vịt nữa.
Khi đi ăn Dim Sâm, thấy món Phùng Chảo (mấy thằng Tàu nói tổ sư nói dóc, chân gà mà gạt người ta nói là tay Phượng Hoàng) coi cũng ngon mà chưa dám thử lần nào.
Last edited by Lão K; 16-09-2010 at 03:14 AM.
NHAT NGUYET (13-12-2010),SunWild (16-09-2010)