HY VỌNG.
Hy vọng có màu gì?
Tháng ngày đi cứ đi
Em kiếm tìm hy vọng.
Bước qua tuổi xuân thì.
Hy vọng xanh màu trời.
Phải thế chăng người ơi
Ngước mắt nhìn khao khát
Bắt gặp vì sao rơi.
Hy vọng ẩn trong tim
Khẽ len vào khối óc.
Hy vọng còn ngủ im.
Em kiếm tìm mệt nhọc.
Hy vọng vào ngày mai.
Hy vọng đậu trên tay.
Hy vọng rằng hy vọng.
Cứ mãi theo em hoài.
2/6/2010 - HNhu
Còn lưng một chén rượu đào
Còn lưng một túi thơ ru cho mình
Còn kia lúng liếng môi xinh
Còn ta ta mãi ôm nghìn gió bay
Ta già chưa nhỉ em ơi?
Để thơ hon hỏn vay đời nỗi đau.
NGẪU HỨNG CHÉN RƯỢU VẦN THƠ.
Còn lưng một chén rượu đào
Còn lưng một túi thơ trao tặng mình
Còn kia lúng liếng môi xinh
Còn ta ta mãi ôm nghìn gió bay( KHT)
Nghìn gió bay ai ôm có trọn
Lưng túi thơ gói gọn nhân gian
Rượu cay rót đã đầy tràn
Môi xinh biết có ngoan bên men nồng. ( Hnhu )
( Cont )
CHAT ĐÊM
Hai đứa ngồi chat đêm
Tào lao bao thứ chuyện
Tin đi rồi tin đến
“I-con” cười ngả nghiêng.
Mỗi một khoảng trời riêng
Âm thầm trong lặng lẽ
Qua màn hình. Chia sẻ
Đêm bớt dài cô đơn.
Ngày bão lũ đường trơn
Mình quen nhau. Duyên-nợ
Lâu không gặp. Nhớ nhớ
Khi ở gần. Vui vui
...
Đêm khuya muộn ngậm ngùi
Trao nhau lời tạm biệt
Off nick ta thầm ước
Giấc của người trôi êm
Ngày mai, ngày kia nữa
Người có chờ…CHAT ĐÊM?
30.05.10
XÌ TIN KHÔNG XÌ TRÉT...HÊ HÊ.
Mưa
Lời thơ ngày nào thổn thức
Kìa ai đã trót đa mang
Nhờ mây bay cùng với gió
Tìm người về lại cho ta
Mưa rơi níu lại trên cành
Gió qua vương nhành hoa nhỏ
Trái tim đâu dễ bỏ ngỏ
Nghĩa tình đâu dễ nào quên