Bài 1 đến 10/446

Chủ đề: Ngẫu hứng...

Hybrid View

  1. #1
    Silver Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    1.870
    Thanks
    3.084
    Thanked 2.095 Times in 433 Posts

    Default Ðề: Ngẫu hứng

    Nối tiếp vần thơ

    Buồn vương rớt giọt hoen màu nhớ
    Ảo ảnh triền non gió cuộn mờ
    Biển biếc còn chăng triền sóng vỗ
    Ai về gởi lại chút tình thơ
    (kehotro)


    Ai về gởi lại chút tình thơ
    Ghềnh Ráng trăng treo tự thuở giờ.
    Nghê Thường vẫn đó Nhật Nguyệt vắng
    Chút vấn vương nào mỏng tựa tơ.
    (huongnhu)


    Chút vấn vương nào mỏng tựa tơ
    Mây sa nguyệt dạt gió rối mờ
    Triền non lối dốc buồn riêng bám
    Nữa gánh giang sơn bóng thẩn thờ
    (votinh)


    Nửa gánh giang sơn bóng thẩn thờ
    Nửa vầng tròn khuyết nửa vần thơ
    Nửa đời rong ruổi trong vô định
    Nửa tiếng yêu thương cũng hửng hờ!
    (Nhat Nguyet)


    Nửa tiếng yêu thương cũng hững hờ
    Ôm đàn riêng nỗi trút vào tơ
    Canh dài đối ẩm đèn hiu hắt
    Vẳng lại xa xăm biển khát bờ
    KHT
    Ta già chưa nhỉ em ơi?
    Để thơ hon hỏn vay đời nỗi đau.

  2. #2
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket huongnhu's Avatar
    Ngày gia nhập
    Aug 2009
    Bài viết
    1.089
    Thanks
    1.189
    Thanked 1.694 Times in 317 Posts

    Default Ðề: Ngẫu hứng

    NỐI TIẾP VẦN THƠ .

    THƯƠNG VỀ GHỀNH RÁNG .
    Buồn vương rớt giọt hoen màu nhớ
    Ảo ảnh triền non gió cuộn mờ
    Biển biếc còn chăng triền sóng vỗ
    Ai về gởi lại chút tình thơ (kehotro)


    Ai về gởi lại chút tình thơ
    Ghềnh Ráng trăng treo tự thuở giờ.
    Nghê Thường vẫn đó Nhật Nguyệt vắng
    Chút vấn vương nào mỏng tựa tơ. (huongnhu)


    Chút vấn vương nào mỏng tựa tơ
    Mây sa nguyệt dạt gió rối mờ
    Triền non lối dốc buồn riêng bám
    Nữa gánh giang sơn bóng thẩn thờ (votinh)


    Nửa gánh giang sơn bóng thẩn thờ
    Nửa vầng tròn khuyết nửa vần thơ
    Nửa đời rong ruổi trong vô định
    Nửa tiếng yêu thương cũng hửng hờ! (Nhat Nguyet)


    Nửa tiếng yêu thương cũng hững hờ
    Ôm đàn riêng nỗi trút vào tơ
    Canh dài đối ẩm đèn hiu hắt
    Vẳng lại xa xăm biển khát bờ ( KHT )


    Vẳng lại xa xăm biển khát bờ
    Nghìn năm con sóng mãi bơ vơ
    Chiếc thuyền năm cũ rày đâu vắng
    Rặng dương chờ gió đứng thẩn thở ( HNhu )

    HNhu chốt hạ bài này ở đây ạ? Sang bài mới ạ?

Posting Permissions

  • Bạn không thể tạo chủ đề mới
  • Bạn không thể trả lời
  • Bạn không thể dùng tập tin đính kèm
  • Bạn không thể hiệu chỉnh bài
  •