NHẬT NGUYỆT
Muốn hỏi lâu rồi Nhật Nguyệt đâu
Thông buông liễu rủ dạ thêm sầu
Vườn thưa thớt quá lòng cô quạnh
Sỏi đá sao đành cách biệt lâu
PS: bài này làm từ năm trước lúc học lớp 1 thơ đường luật giờ đem về treo cho vui![]()
NHẬT NGUYỆT
Muốn hỏi lâu rồi Nhật Nguyệt đâu
Thông buông liễu rủ dạ thêm sầu
Vườn thưa thớt quá lòng cô quạnh
Sỏi đá sao đành cách biệt lâu
PS: bài này làm từ năm trước lúc học lớp 1 thơ đường luật giờ đem về treo cho vui![]()
.....
Last edited by SunWild; 19-05-2010 at 10:57 PM.
Buồn vương rớt giọt hoen màu nhớ
Ảo ảnh triền non gió cuộn mờ
Biển biếc còn chăng triền sóng vỗ
Ai về gởi lại chút tình thơ
Ta già chưa nhỉ em ơi?
Để thơ hon hỏn vay đời nỗi đau.