Trăng kìa, mỏng quá em ơi
Ai vừa mới dán lên trời không hay?
Hoàng hôn khói phủ, sương bay
Tây Hồ lặng gió mà lay lòng người
Trăng kìa, mỏng quá em ơi
Ai vừa mới dán lên trời không hay?
Hoàng hôn khói phủ, sương bay
Tây Hồ lặng gió mà lay lòng người
Last edited by Ryan Giggs; 02-02-2010 at 12:06 AM.
CHÁT VỚI TÁO QUÂN
- Hê hê tớ là Táo đây
Bên kia ai nhỉ nói ngay xem nào?
- Dạ thưa! Em ở Phố Đào
Họ Lô, tên Cốt mới vào chát rum
- Cuối năm tớ bận sớ dâng
Vắt chân mà chạy kẻo không thoát đường
Chú em ở lại phố phường
Tất niên cứ xỉn, vô thường nhân gian
Khi nào tớ hết việc quan
May ra mới có thời gian chuyện cùng
Hai ba dưới đó vui không?
-Dạ thưa! Cá chép thả sông đều đều..!
Hzz-02.02.2010
RG luôn tạo sự ngạc nhiên với những ý tưởng mới! Dán trăng lên Trời. Tuyệt thật! Hai câu cuối đọc bỗng cảm thấy hơi lạnh tràn cả vào lòng!
Khung cảnh dường như hiện ra trước mắt và người đọc cũng cảm thấy mình cô đơn trong khoảng khắc Hoàng hôn vừa sắp sửa rời đi. Nhàn nhạt một nỗi buồn khó tả.
Cám ơn RG.
Ta già chưa nhỉ em ơi?
Để thơ hon hỏn vay đời nỗi đau.
Xuân không màu
Nén lòng chờ đợi xuân không màu
Không vị cũng chẳng một chút hương
Lá úa đã cháy từ thu trước
Chỉ còn vương lại ít tàn tro