Trích dẫn Trích dẫn của SunWild Xem bài viết
Nhớ

Nhớ về môt khoảng trời xanh xanh mát
Biển hiền hòa yên bình và rất sâu
Đã lâu rồi bước chân chưa dừng lại
Hỏi biển ngày nào có nhớ chăng ai...

Ký ức nào ùa về trong tê tái
Bao tiếng reo trong vắt một thuở xưa
Lung linh tươi sáng ánh mắt cười
Sao chìm dần vào hoang tàn giá lạnh...
Chờ

Một mình anh ở lại
Giữa biển trời mênh mông
Sóng dài như giải lụa
Gợn tóc em bềnh bồng

Một màu xanh ngút ngát
Trời xanh trong mắt xanh
Tình xa... màu cỏ úa
Màu nào em nhớ anh!

Bao giờ em trở lại
Nghe gió hú đêm Gành
Cánh võng chờ khắc khoải
Ầu... ơ... thế cũng đành


Nhat Nguyet 01/10