EM NHÁP
Em nháp những cuộc tình
Lên từng trang giấy trắng
Em ném vào quạnh vắng
Trăng mười sáu mộng mơ
Em nháp một câu thơ
Lên vần đời nghiêng ngả
Nháp cái nhìn xa lạ
Lên đôi mắt dại khờ
Em nháp cả ngu ngơ
Vào cuộc đời tăm tối
Em nháp cả ngây thơ
Trên nẻo đường muôn lối
Em nháp vào bóng tối
Một mảnh đời mỏng tang
Em nháp vào xám hối
Một mùa duyên lỡ làng
...
Tôi nhặt những muộn màng
Về hong khô lặng lẽ
Tẩy xóa dòng cô lẻ
Giữ vầng trăng thêm tròn
05.01.2009
Lượm lặt chatbox-Gigg, STT và Hzz...![]()




Trích dẫn