Bài 1 đến 10/446

Chủ đề: Ngẫu hứng...

Threaded View

  1. #11
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket NHAT NGUYET's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    1.320
    Thanks
    890
    Thanked 1.050 Times in 231 Posts

    Default Ðề: Ngẫu hứng

    Tối nay (01/01/2010) ngày đầu năm mới, chồng chán phở, vợ chán cơm, con chán ở nhà nên rủ nhau đi ăn... bánh. Đến một quán mang đậm phong cách "nhà quê" giữa lòng thành phố, thôi thì đủ các loại bánh: bánh xèo tôm nhảy, bánh bèo, bánh bột lọc, bánh nậm, bánh canh, bánh hỏi, bánh ít...v.v...

    Lối vào với hai hàng cau thật đẹp


    Khóm trúc, hồ sen, tạo cảm giác êm ả, yên bình rất nông thôn


    Nhân viên phục vụ duyên dáng với chiếc áo bà ba như nàng thôn nữ


    Một đại gia đình khách đang quây quần bên nhau


    Quán này đối diện với Tháp đôi (Quạnh đã nhắc đến trong 1 bài thơ về Quy Nhơn)


    Ở góc chụp này chỉ thấy được một tháp (thật ra là 2 nên mới gọi là Tháp đôi) -
    "Cầu Đôi gần bên Tháp Đôi mà sao em đi có một mình"



    P/s: Không biết có ai còn nhớ đến cái quán này không nhỉ?
    Last edited by NHAT NGUYET; 01-01-2010 at 09:04 PM.

Posting Permissions

  • Bạn không thể tạo chủ đề mới
  • Bạn không thể trả lời
  • Bạn không thể dùng tập tin đính kèm
  • Bạn không thể hiệu chỉnh bài
  •