Thu phai...nào có phai màu
Chẳng qua không gặp..lâu lâu thôi mà
Đường Thi một thuở đơm hoa
Chúc mừng tỷ đã về nhà với...ai...
@ em phát ngôn bừa bãi xin mọi người bỏ quá cho
Thu phai...nào có phai màu
Chẳng qua không gặp..lâu lâu thôi mà
Đường Thi một thuở đơm hoa
Chúc mừng tỷ đã về nhà với...ai...
@ em phát ngôn bừa bãi xin mọi người bỏ quá cho
Em cứ tin ở anh...đừng lo!
Thu phai thực đã phai màu
Chẳng còn quyến rũ chẳng mầu si mê
Đường thi đã lạc lối về
Thời gian bụi phủ say mê thủa nào
TP. May 24, 2009
@Thuc sinh: ở VT xưa ngoài MGLT chỉ có 2 người nữa xưng đệ với TP thôi, là SLL và PSH. SLL thì TP đã biết là ai ở NR rồi. Vậy không biết TS có phải là PSH không. TL suy luận thế nhưng không chắc lắm bởi thấy giọng văn, thơ của TS khác với PSH xưa. Dẫu là bạn bè cũ hay mới, TP cũng xin cảm ơn TS đã thân tình đón tiếp TP.
Thân mến
TP
Nhớ xưa nước mắt dâng trào
Thình lình bão tố mưa rào ghé qua
Thơ kia cũng hóa nhạt nhòa
Những khi cất tiếng chỉ là...ai kia!
Đệ đây đại tỷ Đường thi ơi, thời gian qua thời tiết địa cầu quá thất thường, La nina tàn phá nhiều vùng rộng lớn, nhiều đồng lúa, nương rau bị...ăn sạch, Nông dân không thể trồng cấy được nữa, nên....không gặt thơ được nữa Tỷ ạ, chỉ ra vô chọc phá mọi người cho xôm tụ, cái hỗn danh ngày nào, nay cũng lộ rõ là một...Thúc sinh, huhuhuhuhu!
chúc Tỷ một ngày chủ nhật vui khỏe và luôn dạt dào hồn thơ!
Em cứ tin ở anh...đừng lo!