Bài 1 đến 10/446

Chủ đề: Ngẫu hứng...

Threaded View

  1. #11
    Silver Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    1.870
    Thanks
    3.084
    Thanked 2.095 Times in 433 Posts

    Default Ðề: Ngẫu hứng

    Trích dẫn Trích dẫn của phale Xem bài viết
    Chắc thay thế này nhỉ?

    Không đề

    Vừa ra thành phố sông Hồng
    Phân vân sao gói lạnh Đông làm quà

    Sài gòn vàng nắng đường hoa
    Thiếu se se gió ít nhòa nhạt sương

    Muốn tìm một chút mây vương
    Trong mùa đông lạnh từ phương trời người

    Mà mây đỏng đảnh quá thôi
    Nửa chừng đổi ý nên rơi ngược về...

    Khuyết danh
    Vì nửa chừng đổi ý tức là đã đi khoảng 1/2 quãng đường. Nếu rơi thì làm sao về được? Trôi thì thích hợp hơn và cũng là vần chuẩn.
    Last edited by kehotro; 13-12-2009 at 11:49 PM.
    Ta già chưa nhỉ em ơi?
    Để thơ hon hỏn vay đời nỗi đau.

Posting Permissions

  • Bạn không thể tạo chủ đề mới
  • Bạn không thể trả lời
  • Bạn không thể dùng tập tin đính kèm
  • Bạn không thể hiệu chỉnh bài
  •