Trang 1 / 2 12 LastLast
Bài 1 đến 10/446

Chủ đề: Ngẫu hứng...

Hybrid View

  1. #1
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    808
    Thanks
    4.832
    Thanked 2.769 Times in 576 Posts

    Default Ðề: Ngẫu hứng

    Trích dẫn Trích dẫn của Thu phai Xem bài viết
    Lặng câm muôn phím tơ chùng
    Đàn xưa lỗi nhịp chẳng cùng hồn thu
    Tiếng ai vọng cõi xa mù
    Người ơi thu tận lá thu phai màu...

    TP. May 20, 2009
    Phím đàn chùng bỗng xôn xao
    Nắn dây tơ đợi thu vào quán thơ
    Ướt vai dưới bóng trăng chờ
    Vầng mây tím hết ơ thờ phiêu du

  2. #2
    Newbie Photobucket
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    21
    Thanks
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts

    Default Ðề: Ngẫu hứng

    Trích dẫn Trích dẫn của Lão K Xem bài viết
    Phím đàn chùng bỗng xôn xao
    Nắn dây tơ đợi thu vào quán thơ
    Ướt vai dưới bóng trăng chờ
    Vầng mây tím hết ơ thờ phiêu du
    Đã toan dứt tiếng nàng thu
    Sao lòng chẳng đặng mộng du trờ về
    Tiếng đàn khua vẳng bên hè
    Ru người lạc bước bến mê thủa nào


    TP. May 21, 2009
    Last edited by Thu phai; 21-05-2009 at 10:23 AM.

  3. #3
    Diamond Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    8.176
    Thanks
    301
    Thanked 3.169 Times in 588 Posts

    Default Ðề: Ngẫu hứng

    Trích dẫn Trích dẫn của Thu phai Xem bài viết
    Đã toan dứt tiếng nàng thu
    Sao lòng chẳng đặng mộng du trờ về
    Tiếng đàn khua vẳng bên hè
    Ru người lạc bước bến mê thủa nào


    TP. May 21, 2009
    Thu về gió trở xôn xao
    Phải người của một thuở nào tìm sang
    Lối thu mộng cũ vẫn vàng
    Người về vọng tiếng hỏi han thân tình

    P/s: Thấy thấp thoáng như bóng người năm cũ...Chúc Thuphai vui với khu vườn mới...cùng tri âm xưa nhé!

  4. #4
    Newbie Photobucket
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    21
    Thanks
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts

    Default Ðề: Ngẫu hứng

    Trích dẫn Trích dẫn của phale Xem bài viết
    Thu về gió trở xôn xao
    Phải người của một thuở nào tìm sang
    Lối thu mộng cũ vẫn vàng
    Người về vọng tiếng hỏi han thân tình

    P/s: Thấy thấp thoáng như bóng người năm cũ...Chúc Thuphai vui với khu vườn mới...cùng tri âm xưa nhé!
    Vóc xưa vẫn một dáng hình
    Lối xưa cỏ ướt trọn mình đam mê
    Vườn xưa lá cũ tìm về
    Thu xưa ngóng ánh trăng thề năm nao


    Cảm ơn Phale đã thân tình đón tiếp. Thu phai rong chơi gặp khu vườn mới lòng chợt thấy như lạc vào chốn cũ nên dừng bước. Mong vườn sẽ đẹp như vườn xưa…

  5. #5
    Diamond Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    8.176
    Thanks
    301
    Thanked 3.169 Times in 588 Posts

    Default Ðề: Ngẫu hứng

    Trích dẫn Trích dẫn của Thu phai Xem bài viết
    Vóc xưa vẫn một dáng hình
    Lối xưa cỏ ướt trọn mình đam mê
    Vườn xưa lá cũ tìm về
    Thu xưa ngóng ánh trăng thề năm nao


    Cảm ơn Phale đã thân tình đón tiếp. Thu phai rong chơi gặp khu vườn mới lòng chợt thấy như lạc vào chốn cũ nên dừng bước. Mong vườn sẽ đẹp như vườn xưa…
    Vườn xưa vẫn ánh trăng huyền
    Lối xưa vẫn giữ nỗi niềm người đi
    Mộng chờ một bóng thiên di
    Trà xưa rót gởi nhu mì tri âm

    PL cũng mong Thuphai tìm lại được một thời yêu dấu cũ nơi khu vườn còn thơm mùi cỏ mới này nhé!

  6. #6
    Silver Member PhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    287
    Thanks
    0
    Thanked 2 Times in 2 Posts

    Default Ðề: Ngẫu hứng

    Thu phai...nào có phai màu
    Chẳng qua không gặp..lâu lâu thôi mà
    Đường Thi một thuở đơm hoa
    Chúc mừng tỷ đã về nhà với...ai...

    @ em phát ngôn bừa bãi xin mọi người bỏ quá cho
    Em cứ tin ở anh...đừng lo!

  7. #7
    Newbie Photobucket
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    21
    Thanks
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts

    Default Ðề: Ngẫu hứng

    Trích dẫn Trích dẫn của thuc sinh Xem bài viết
    Thu phai...nào có phai màu
    Chẳng qua không gặp..lâu lâu thôi mà
    Đường Thi một thuở đơm hoa
    Chúc mừng tỷ đã về nhà với...ai...

    @ em phát ngôn bừa bãi xin mọi người bỏ quá cho
    Thu phai thực đã phai màu
    Chẳng còn quyến rũ chẳng mầu si mê
    Đường thi đã lạc lối về
    Thời gian bụi phủ say mê thủa nào

    TP. May 24, 2009

    @Thuc sinh: ở VT xưa ngoài MGLT chỉ có 2 người nữa xưng đệ với TP thôi, là SLL và PSH. SLL thì TP đã biết là ai ở NR rồi. Vậy không biết TS có phải là PSH không. TL suy luận thế nhưng không chắc lắm bởi thấy giọng văn, thơ của TS khác với PSH xưa. Dẫu là bạn bè cũ hay mới, TP cũng xin cảm ơn TS đã thân tình đón tiếp TP.

    Thân mến
    TP



  8. #8
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket NHAT NGUYET's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    1.316
    Thanks
    890
    Thanked 1.050 Times in 231 Posts

    Default Ðề: Ngẫu hứng

    Trích dẫn Trích dẫn của Thu phai Xem bài viết
    Đã toan dứt tiếng nàng thu
    Sao lòng chẳng đặng mộng du trờ về
    Tiếng đàn khua vẳng bên hè
    Ru người lạc bước bến mê thủa nào


    TP. May 21, 2009
    Là em nghĩ vậy thôi mà
    Tình xưa nghĩa cũ dễ là... thế sao?
    Vườn xưa nắng vẫn lao xao
    Em về nhận mặt hôm nao, bây giờ!


    NN 21.5.2009

  9. #9
    Newbie Photobucket
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    21
    Thanks
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts

    Default Ðề: Ngẫu hứng

    Trích dẫn Trích dẫn của NHAT NGUYET Xem bài viết
    Là em nghĩ vậy thôi mà
    Tình xưa nghĩa cũ dễ là... thế sao?
    Vườn xưa nắng vẫn lao xao
    Em về nhận mặt hôm nao, bây giờ!


    NN 21.5.2009
    Tri âm ngày ấy bây giờ
    Biết còn có ngóng có chờ thu xưa
    Gió hoang buốt lạnh vườn mưa
    Người xưa đã khác tình xưa đâu còn

    TP. May 21, 2009

  10. #10
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket NHAT NGUYET's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    1.316
    Thanks
    890
    Thanked 1.050 Times in 231 Posts

    Default Ðề: Ngẫu hứng

    Trích dẫn Trích dẫn của Thu phai Xem bài viết
    Tri âm ngày ấy bây giờ
    Biết còn có ngóng có chờ thu xưa
    Gió hoang buốt lạnh vườn mưa
    Người xưa đã khác tình xưa đâu còn

    TP. May 21, 2009
    Tri âm ngày ấy bây giờ
    Và mai sau nữa, vẫn là tri âm
    Mặc đời giá buốt lạnh căm
    Tình xưa vẫn ấm vẫn thêm đậm đà
    Last edited by NHAT NGUYET; 22-05-2009 at 09:37 AM.

Trang 1 / 2 12 LastLast

Posting Permissions

  • Bạn không thể tạo chủ đề mới
  • Bạn không thể trả lời
  • Bạn không thể dùng tập tin đính kèm
  • Bạn không thể hiệu chỉnh bài
  •