-
Ðề: Ngẫu hứng
Đêm nay...
Đêm nay đêm vắng quá
Gió đã ngủ mất rồi
Dế buồn không tiếng gáy
Cô đơn bạn cùng người
Đêm nay trăng cũng trốn
Mây lẻ bạn bên trời
Trông á́nh đèn hiu hắt
Đường xa bặt gót hài
Đêm nay còn góc phố
Nằm nhớ tiếng chân xưa
Đóa quỳnh quên nở muộn
Thinh không lặng lẽ buồn
Đêm nay sầu đi mất
Bỏ trống cõi lòng ai
Tay với từng nỗi nhớ
Về vá lại giấc mơ.
16/07/09
chuột con
Last edited by chuột con; 17-07-2009 at 01:37 AM.
-
Posting Permissions
- Bạn không thể tạo chủ đề mới
- Bạn không thể trả lời
- Bạn không thể dùng tập tin đính kèm
- Bạn không thể hiệu chỉnh bài
-
Quy định của diễn đàn