Bài 1 đến 10/446

Chủ đề: Ngẫu hứng...

Hybrid View

  1. #1
    Silver Member PhotobucketPhotobucketPhotobucket chuột con's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    406
    Thanks
    0
    Thanked 4 Times in 3 Posts

    Default Ðề: Ngẫu hứng

    Nhớ

    Con lỡ thương một bóng hình thiếu nữ
    Rồi buồn vui với những nỗi tình si
    Bao lời thơ nét chữ có tuôn trào
    Cho cô ấy nhưng chưa hề cho mẹ.

    Đêm hôm nay con đọc mấy vần thơ
    Người ta viết cho mẹ của người ta
    Sao mắt con lặng lẽ ướt nhạt nhòa
    Có phải chăng vì con đang nhớ mẹ

    Đã lâu rồi, đã lâu rồi mẹ nhỉ
    Những đêm khuya con chẳng khóc một mình
    Có lẽ nào nỗi nhớ mẹ trong con
    Tuôn chảy hết theo những giòng lệ cũ

    Nhưng hôm nay con đã khóc thật nhiều
    Nên con biết con còn thương mẹ lắm
    Ngày mai đây con sẽ về bên mẹ
    Để đêm đêm mẹ thôi hết lạnh lùng

    Nói thế thôi chứ lòng con biết rõ
    Quên làm sao, quên sao được mà quên
    Cứ mỗi lần ngồi một mình nhớ mẹ
    Kỷ niệm lại về trên khóe mắt cay cay.

    Saigon, 10/06/09
    chuột con
    Last edited by chuột con; 11-06-2009 at 01:28 AM.

  2. #2
    Diamond Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    8.176
    Thanks
    301
    Thanked 3.169 Times in 588 Posts

    Default Ðề: Ngẫu hứng

    Trích dẫn Trích dẫn của chuột con Xem bài viết
    Nhớ

    Con lỡ thương một bóng hình thiếu nữ
    Rồi buồn vui với những nỗi tình si
    Bao lời thơ nét chữ có tuôn trào
    Cho cô ấy nhưng chưa hề cho mẹ.

    Đêm hôm nay con đọc mấy vần thơ
    Người ta viết cho mẹ của người ta
    Sao mắt con lặng lẽ ướt nhạt nhòa
    Có phải chăng vì con đang nhớ mẹ

    Đã lâu rồi, đã lâu rồi mẹ nhỉ
    Những đêm khuya con chẳng khóc một mình
    Có lẽ nào nỗi nhớ mẹ trong con
    Tuôn chảy hết theo những giòng lệ cũ

    Nhưng hôm nay con đã khóc thật nhiều
    Nên con biết con còn thương mẹ lắm
    Ngày mai đây con sẽ về bên mẹ
    Để đêm đêm mẹ thôi hết lạnh lùng

    Nói thế thôi chứ lòng con biết rõ
    Quên làm sao, quên sao được mà quên
    Cứ mỗi lần ngồi một mình nhớ mẹ
    Kỷ niệm lại về trên khóe mắt cay cay.

    Saigon, 10/06/09
    chuột con
    Bởi sợ ngôn từ không đủ nghĩa
    Vần thơ tặng Mẹ giữ trong lòng
    Mẹ ơi con nợ nhiều hơn thế
    Tình Mẹ trên đời vốn vô song

Posting Permissions

  • Bạn không thể tạo chủ đề mới
  • Bạn không thể trả lời
  • Bạn không thể dùng tập tin đính kèm
  • Bạn không thể hiệu chỉnh bài
  •