Bài 1 đến 10/446

Chủ đề: Ngẫu hứng...

Hybrid View

  1. #1
    Silver Member PhotobucketPhotobucketPhotobucket chuột con's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    406
    Thanks
    0
    Thanked 4 Times in 3 Posts

    Default Ðề: Ngẫu hứng

    Chờ anh

    Chút se buồn khẽ trốn sau khóe mắt
    Để lòng người lay lắt mỗi canh khuya
    Môi đã khô những mặn nồng ân ái
    Tim em giờ trống cả nỗi đơn côi

    Anh ra đi bỏ em cùng mộng ước
    Nhớ nhung ôi! chẳng thể thốt thành lời
    Chỉ còn lại cõi lòng em trống trải
    Vẫn hoang đường trông ngóng bước anh qua

    Chẳng lẽ nào anh quên đi tất cả
    Quên lời thề ướp mật của ngày xưa
    Quên cơn mưa chợt về trên phố nhỏ
    Cho đôi mình những lặng lẽ bên nhau

    Em chẳng biết định đời hay mệnh bạc
    Mang tình ta theo cánh vạc bay xa
    Có khi nào mỏi cánh vạc ngừng bay
    Đậu vai gầy làm ngập nắng hồn em.

    Saigon, 07/06/09
    chuột con

  2. #2
    Diamond Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    8.176
    Thanks
    301
    Thanked 3.169 Times in 588 Posts

    Default Ðề: Ngẫu hứng

    Trích dẫn Trích dẫn của chuột con Xem bài viết
    Chờ anh

    Chút se buồn khẽ trốn sau khóe mắt
    Để lòng người lay lắt mỗi canh khuya
    Môi đã khô những mặn nồng ân ái
    Tim em giờ trống cả nỗi đơn côi

    Anh ra đi bỏ em cùng mộng ước
    Nhớ nhung ôi! chẳng thể thốt thành lời
    Chỉ còn lại cõi lòng em trống trải
    Vẫn hoang đường trông ngóng bước anh qua

    Chẳng lẽ nào anh quên đi tất cả
    Quên lời thề ướp mật của ngày xưa
    Quên cơn mưa chợt về trên phố nhỏ
    Cho đôi mình những lặng lẽ bên nhau

    Em chẳng biết định đời hay mệnh bạc
    Mang tình ta theo cánh vạc bay xa
    Có khi nào mỏi cánh vạc ngừng bay
    Đậu vai gầy làm ngập nắng hồn em.

    Saigon, 07/06/09
    chuột con
    Mấy lời thơ man mác buồn. PL chia sẻ với chuọtcon mấy dòng và chúc Chuotcon vui nhiều với bạn bè nhé.

    Em hãy đợi

    Em hãy đợi, hãy chờ và tin nhé
    Những mùa xưa sẽ về lại gần thôi
    Nụ hôn cũ sẽ cháy đỏ trên môi
    Thoả lòng em những ngày dài khô khát

    Những con đường sẽ rộn ràng cỏ hát
    Nắng thắp trên đầu, và gió lộng trong tim
    Bao hờn dỗi ở lại với lãng quên
    Ngày mới mẻ như chưa từng đã cũ

    Em hãy đợi, thương yêu về trú ngụ
    Gọi yêu thương thức dậy những chồi xanh
    Và muôn lối, mai sẽ có chân anh
    In hạnh phúc trên con đường vạn dặm....

Posting Permissions

  • Bạn không thể tạo chủ đề mới
  • Bạn không thể trả lời
  • Bạn không thể dùng tập tin đính kèm
  • Bạn không thể hiệu chỉnh bài
  •