Bài 1 đến 10/446

Chủ đề: Ngẫu hứng...

Hybrid View

  1. #1
    Silver Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    1.853
    Thanks
    3.084
    Thanked 2.095 Times in 433 Posts

    Default Ðề: Ngẫu hứng

    Trích dẫn Trích dẫn của OA _ NỮ Xem bài viết
    Câu thơ con chữ lơ mơ
    Bất chợt chói lòa, bất chợt tối đen
    Khi hồn ngập thấm hơi men
    Nhật-Nguyệt vung bút thơ liền thăng hoa

    Cố lên NN! Ai cũng có những khoảng trống vô định, trơn lì mà mọi chất xúc tác đều vô hiệu.
    Có những lúc nhạt nhòa nẻo nhớ
    Có những khi lớ ngớ bồi hồi
    Thơ đau nứt nhánh nảy chồi
    Một xanh non nhú ai ngồi ngắm trăng!

  2. #2
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    837
    Thanks
    368
    Thanked 1.221 Times in 314 Posts

    Default Ðề: Ngẫu hứng

    Trích dẫn Trích dẫn của kehotro Xem bài viết
    Có những lúc nhạt nhòa nẻo nhớ
    Có những khi lớ ngớ bồi hồi
    Thơ đau nứt nhánh nảy chồi
    Một xanh non nhú ai ngồi ngắm trăng!
    Buồn vui sướng khổ nhập nhằng
    Vu vơ vớ vẫn khô cằn nét xuân
    Nỗi lên tiếng trống tùng quân
    Chiếu hoa phất trãi quây quần múa ca
    Bầu thơ, túi rượu, câu ca
    Lang thang quậy phá, buông ra tiếng khà

  3. #3
    Silver Member PhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    287
    Thanks
    0
    Thanked 2 Times in 2 Posts

    Default Ðề: Ngẫu hứng

    Lâu rồi quên mất cả thơ
    Lâu rồi bỏ cả mộng mơ nơi nào
    Hôm nay gom chút dạt dào
    Chắt chiu cóp nhặt mang vào vườn xưa....
    Em cứ tin ở anh...đừng lo!

  4. #4
    Silver Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    1.853
    Thanks
    3.084
    Thanked 2.095 Times in 433 Posts

    Default Ðề: Ngẫu hứng

    Trích dẫn Trích dẫn của thuc sinh Xem bài viết
    Lâu rồi quên mất cả thơ
    Lâu rồi bỏ cả mộng mơ nơi nào
    Hôm nay gom chút dạt dào
    Chắt chiu cóp nhặt mang vào vườn xưa....
    Thoáng hương lá cỏ mới vừa
    Nhon nhen lại chút duyền thừa tủi thân
    Thơ sao nghe dạ tần ngần
    Bỏ đi thì thì tiếc lần khần thì vương.

Posting Permissions

  • Bạn không thể tạo chủ đề mới
  • Bạn không thể trả lời
  • Bạn không thể dùng tập tin đính kèm
  • Bạn không thể hiệu chỉnh bài
  •