Bài 1 đến 10/446

Chủ đề: Ngẫu hứng...

Threaded View

  1. #32
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket NHAT NGUYET's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    1.316
    Thanks
    890
    Thanked 1.050 Times in 231 Posts

    Talking Re: Ngẫu hứng...

    Nhật ký câu cá: Hải Giang 08/9/2012 - Cảm giác tuyệt vời. (Tiếp theo và hết)

    ... Vẫn biết những giây phút đầu tiên khi con cá dính câu là chúng phản ứng mạnh mẽ nhất, đấu tranh để sinh tồn mà, nhưng vẫn không ngờ là nó có nước rút để thoát khủng khiếp như thế, chỉ trong tích tắc nó đã cách xa hơn 30 mét, rất may là mình đã tính toán và đề phòng trước, nên mobin máy câu vặn chặt vừa phải, chỉ cần một lực tương đối tác động vào là cước có thể tuôn ra, nhằm tránh bị đứt cước vì căng quá sức chịu đựng.

    Nhưng cũng không thể để chú em chạy tự do như thế được, ngoài xa kia nữa là những lồng nuôi tôm chìm dưới đáy biển, được neo bằng những dây buộc chung quanh, chỉ cần vướng vào bất cứ thứ gì là coi như mất cả chỉ lẫn chài, vội vàng vừa thò tay hãm bớt mobin lại, tay nâng cần chếch lên để lực kéo phân tán đều lên cả thân cần, cây cần cong vòng như chiếc cung lên dây hết cỡ, có lẽ bị bất ngờ vì có lực đối kháng và phần bị đau vì lưỡi câu, nên chú ta dừng lại, chỉ chờ có thế, vội vã quay máy thu cước vào, được một đoạn chú ta lại bơi qua phải, rồi bơi qua trái, rồi lặn xuống sâu, khi lờ đờ, khi mãnh liệt, đối phó lại, mình cũng phải lúc cương, lúc nhu phải giữu dây luôn luôn căng, nhưng cũng không được căng quá. Giai đoạn này dân câu gọi là dòng cá, tùy theo cá lớn nhỏ, sức mạnh yếu mà thời gian sẽ lâu hay mau, dĩ nhiên là cá biển mạnh hơn cá sông, còn cá sông thì hơn cá ao hồ nếu cùng hạng cân.



    Cứ vậy mà cuộc "chiến đấu" vẫn trong tư thế dằng co, cá ở dưới nước thì tìm mọi cách để thoát khỏi lưỡi câu quái ác, người ở trên bờ, vừa hồi họp, vừa lo âu, vừa thích thú, đây là những giây phút đam mê nhất của dân câu cá, một cảm giác rất khó diễn tả nên lời và chỉ có ai đã trải qua mới có thể cảm nhận được...

    Hết đi qua phải, lại qua trái, hết đứng, mỏi quá lại ngồi, kẻ trì, người kéo, cước tuôn ra rồi lại thu vào,giành giật nhau từng mét ... những người bạn câu ngồi ở các bè gần đó không ngừng hò hét, cổ vũ, bàn tán xôn xao... nhưng chẳng ai giúp gì được vì không có phương tiện qua lại, chẳng lẽ bơi qua.



    Gần một tiếng đồng hồ trôi qua, chú cá cũng thấm mệt, bụng đã nổi lên trắng hếu, nhưng mỗi khi kéo vào gần bè thì hắn lại lảng ra xa, chẳng lẽ cứ cò cưa thế này mãi, nhưng làm sao thì vẫn chưa biết phải làm sao. Mà cho dù nó có chịu phép nằm im thì cũng không thể nhấc bổng lên đưa vào bờ được, nó... nặng quá hic hic.

    May quá, có chiếc ghe đi ngang qua, thấy tình cảnh như vậy , họ hiểu ngay chuyện gì đang diễn ra, không cần nói nhiều, một thanh niên tay cầm vợt, nhảy ngay xuống thúng, bơi lại gần và chỉ một hai động tác là chú cá đã nằm im trong vợt.



    - Cá gì thế này em?
    - Anh trúng rồi, cá Bớp đấy! chắc cũng khoảng 5 kg.
    Vừa nói xong chú thanh niên nhảy vội lên ghe đi tiếp, để lại cho mượn cái vợt luôn.
    - Cảm ơn em nhé!
    Mình chỉ kịp nói với theo, tiếng máy nổ giòn và tiếng sóng át đi, không biết chú ta có nghe được không.
    Sáng nay biển xanh chi lạ.






  2. Có 7 thành viên cám ơn bài của NHAT NGUYET:

    1100i (15-09-2012),get_out_cs (13-09-2012),huongnhu (15-09-2012),kehotro (13-09-2012),Nhím con (14-09-2012),Phu sinh (15-09-2012),Triplec (13-09-2012)

Posting Permissions

  • Bạn không thể tạo chủ đề mới
  • Bạn không thể trả lời
  • Bạn không thể dùng tập tin đính kèm
  • Bạn không thể hiệu chỉnh bài
  •