Bài 1 đến 10/446

Chủ đề: Ngẫu hứng...

Hybrid View

  1. #1
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket NHAT NGUYET's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    1.320
    Thanks
    890
    Thanked 1.050 Times in 231 Posts

    Default Ðề: Ngẫu hứng

    Trích dẫn Trích dẫn của tralaitenchoem Xem bài viết
    Nhà anh đang rao bán
    Thơ lăn lóc góc nhà
    Em mang rổ đến đây
    Anh đong cho một mớ
    Anh còn có túp lều... thơ
    Em đem bán nốt, anh nhờ vào đâu?
    Ừ thôi nắng dãi mưa dầu
    Anh theo em nhé! về đâu thì về

  2. #2
    Member PhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    129
    Thanks
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts

    Default Ðề: Ngẫu hứng

    Trích dẫn Trích dẫn của NHAT NGUYET Xem bài viết
    Anh còn có túp lều... thơ
    Em đem bán nốt, anh nhờ vào đâu?
    Ừ thôi nắng dãi mưa dầu
    Anh theo em nhé! về đâu thì về
    Theo em ra ở bờ đê
    Hứng sương hắt gió có chê em nghèo?
    Theo em ra ở đá ghềnh
    Trăng thanh gió mát chênh vênh cuộc đời
    Theo em anh bỏ cuộc chơi
    Sau này liệu có tiếc hoài không anh?

  3. #3
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket NHAT NGUYET's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    1.320
    Thanks
    890
    Thanked 1.050 Times in 231 Posts

    Default Ðề: Ngẫu hứng

    Chủ nhật trời lại mưa rả rích thế này, chán thật! Nghe chút nhạc nhé bà con:




    p/s: Đã cắt được chế độ autoplay của Zing rồi, click vào nút play để nghe.

  4. #4
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket NHAT NGUYET's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    1.320
    Thanks
    890
    Thanked 1.050 Times in 231 Posts

    Default Ðề: Ngẫu hứng

    Trích dẫn Trích dẫn của tralaitenchoem Xem bài viết
    Theo em ra ở bờ đê
    Hứng sương hắt gió có chê em nghèo?
    Theo em ra ở đá ghềnh
    Trăng thanh gió mát chênh vênh cuộc đời
    Theo em anh bỏ cuộc chơi
    Sau này liệu có tiếc hoài không anh?
    Gió đưa bông cải về trời
    Theo em đâu ngại dẫu đời đắng cay
    Theo em hết cuộc vui này
    Ta chơi cuộc khác, chắc hay hơn nhiều

  5. #5
    Member PhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    129
    Thanks
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts

    Default Ðề: Ngẫu hứng

    Trích dẫn Trích dẫn của NHAT NGUYET Xem bài viết
    Gió đưa bông cải về trời
    Theo em đâu ngại dẫu đời đắng cay
    Theo em hết cuộc vui này
    Ta chơi cuộc khác, chắc hay hơn nhiều

    Câu này ghi dạ khắc tên
    "Ăn xong đạp đổ" không quên bao giờ
    Tên em đã bắn trúng rồi
    Thuốc mê tẩm sẵn về trời mới tha

  6. #6
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket NHAT NGUYET's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    1.320
    Thanks
    890
    Thanked 1.050 Times in 231 Posts

    Default Ðề: Ngẫu hứng

    Một chút thư pháp nhé!


    Thủ bút: Đinh Hoàng --- Thơ: Trương Nam Hương

    Khoảng lặng

    Cỏ mềm xanh thót trái tim
    Ta ngồi ngắm khoảng chiều im thót buồn
    Chim kêu thót ngực hoa vườn
    Em xa hòn sỏi cuối đường thót đau
    Last edited by NHAT NGUYET; 02-06-2009 at 12:26 AM.

Posting Permissions

  • Bạn không thể tạo chủ đề mới
  • Bạn không thể trả lời
  • Bạn không thể dùng tập tin đính kèm
  • Bạn không thể hiệu chỉnh bài
  •