Bài 1 đến 10/446

Chủ đề: Ngẫu hứng...

Threaded View

  1. #10
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    837
    Thanks
    368
    Thanked 1.221 Times in 314 Posts

    Default Ðề: Ngẫu hứng...

    Trích dẫn Trích dẫn của kehotro Xem bài viết
    NGẪU HỨNG CHÉN RƯỢU VẦN THƠ.

    Còn lưng một chén rượu đào
    Còn lưng một túi thơ trao tặng mình
    Còn kia lúng liếng môi xinh
    Còn ta ta mãi ôm nghìn gió bay( KHT)


    Nghìn gió bay ai ôm có trọn
    Lưng túi thơ gói gọn nhân gian
    Rượu cay rót đã đầy tràn
    Môi xinh biết có ngoan bên men nồng. ( Hnhu )


    Khi say mặt cũng ửng hồng
    Môi xinh hé nụ lúm đồng tiền reo
    Sao trời vạn chiếc đèn treo
    Này thơ này rượu lại đèo thêm ai ( KHT )
    Rượu nồng lưng túi cùng ai
    Môi xinh má ửng dằng dai kiếp người
    Đắng cay nấp dáng nụ cười
    Bầu thơ lưng túi đười ươi quay cuồng
    Bầu thơ, túi rượu, câu ca
    Lang thang quậy phá, buông ra tiếng khà

  2. Có 2 thành viên cám ơn bài của langthang:

    kehotro (10-08-2010),NHAT NGUYET (28-07-2010)

Posting Permissions

  • Bạn không thể tạo chủ đề mới
  • Bạn không thể trả lời
  • Bạn không thể dùng tập tin đính kèm
  • Bạn không thể hiệu chỉnh bài
  •