Nắn phím đờn kìm gảy sáu câu
Lai rai vài xị quên hết sầu
Mời bạn vô đây làm vài chén
Tán chuyện đất trời sướng tê râu

Lão K




Khề khà nhấp chén hát đôi câu
Tiếu ngạo hoan ca để bớt sầu
Rượu sẵn mồi ngon trăng đọng chén
Mềm môi thưởng thức. Đã........! Vênh râu .
kehotro



Rảnh rỗi ôm bình góp mấy câu
Hong trăng đón gió đuổi âu sầu
Ly anh chén chú thời oanh tạc
Mặc kệ đời say…cứ vểnh râu
Dai_Anh

Ngẫu hứng chen vào gởi ít câu
La đà rượu nhấp xẻ đôi sầu
Người - ta lảm nhảm thời xưa cũ
Cất giọng say mèm... gã vuốt râu
Phù sinh