Trang 29 / 45 Đầu tiênĐầu tiên ... 19272829303139 ... LastLast
Bài 281 đến 290/446

Chủ đề: Ngẫu hứng...

  1. #281
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket NHAT NGUYET's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    1.316
    Thanks
    890
    Thanked 1.050 Times in 231 Posts

    Default Ðề: Ngẫu hứng

    Trích dẫn Trích dẫn của SunWild Xem bài viết

    Chông chênh

    Em trở về với tất bật của riêng em
    Sóng biển ngày nào rì rào trong ký ức
    Tâm hồn chông chênh giữa hai bờ hư - thực
    Anh không gần mà cũng chẳng thật xa

    Em lang thang vô định chốn không nhà
    Chân chạm đất còn hồn đi lưu lạc
    Ước một ngày cuộn tròn trong bờ cát
    Như hòn đá cuội lầm lì kệ thời gian...



    Trăng treo

    Anh chẳng có gì để tặng cho em
    Chút trăng rằm gửi về em để nhớ
    Đêm ghềnh đá thì thầm con sóng nhỏ
    Tan vào nhau ta khao khát thì thầm

    Trăng trên đầu và sóng dưới chân
    Ta mất hút hòa tan trong biển
    Dãi lụa vàng long lanh ánh bạc
    Vòng tay ôm chưa thực đã hư huyền

    Em lại về nơi đó của riêng em
    Bộn bề sau lưng, bộn bề trước mặt
    Cả nỗi nhớ dường như cũng khác
    Lãng đãng sương, bàng bạc trăng rằm

    Em nhớ gì em, đầu sóng trăng treo
    Tình của ta đã bao mùa tròn khuyết
    Đêm thảng thốt từng đêm gối chiếc
    Nghe nguyện cầu: "anh nhé đừng quên".

    NN
    Last edited by NHAT NGUYET; 01-02-2010 at 11:43 AM.

  2. #282
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket huongnhu's Avatar
    Ngày gia nhập
    Aug 2009
    Bài viết
    1.084
    Thanks
    1.189
    Thanked 1.694 Times in 317 Posts

    Default Ðề: Ngẫu hứng

    HNhu cũng ngẫu hứng:

    PAO ANH.
    Anh ném pao lên đồi
    Pao xoay xoay trong gió
    Anh ném pao lên đồi.
    Xuân reo vang ngoài ngõ.

    Tiếng khèn múa sườn non.
    Điệu khèn hót véo von.
    Em còn chờ gì nữa.
    Kẻo tình xuân không còn.
    ( HNhu - 30/1/2010 )

  3. #283
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket NHAT NGUYET's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    1.316
    Thanks
    890
    Thanked 1.050 Times in 231 Posts

    Default Ðề: Ngẫu hứng

    Nhật Nguyệt

    Ở trong anh có hai vầng nhật-nguyệt
    Nghiêng về em một nửa. Ấm. Đông về
    Anh giữ lại ánh trăng vàng. Diễm tuyệt
    Xin một lần lạc bước cõi si mê

  4. #284
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket CM4Q's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    965
    Thanks
    0
    Thanked 3 Times in 3 Posts

    Default Ðề: Ngẫu hứng

    Trích dẫn Trích dẫn của NHAT NGUYET Xem bài viết
    Nhật Nguyệt

    Ở trong anh có hai vầng nhật-nguyệt
    Nghiêng về em một nửa. Ấm. Đông về
    Anh giữ lại ánh trăng vàng. Diễm tuyệt
    Xin một lần lạc bước cõi si mê
    Cảm ơn Anh chia đôi vầng Nhật -Nguyệt
    Để cho đêm bớt lạnh khi Đông về
    Cảm ơn Anh bức tranh tình "Diễm tuyệt "
    Bến Ngân Hà đôi bóng quyện đê mê


    Hehehe..."Ngẫu hứng " phá Anh NN chút .Dzọt....
    CHÒI LÁ

    Kỷ niệm chẳng là gì khi thời gian bôi xóa
    Và sẽ là tất cả khi lòng người vẫn ghi

  5. #285
    Silver Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    1.853
    Thanks
    3.084
    Thanked 2.095 Times in 433 Posts

    Default Ðề: Ngẫu hứng

    Trích dẫn Trích dẫn của NHAT NGUYET Xem bài viết
    Nhật Nguyệt

    Ở trong anh có hai vầng nhật-nguyệt
    Nghiêng về em một nửa. Ấm. Đông về
    Anh giữ lại ánh trăng vàng. Diễm tuyệt
    Xin một lần lạc bước cõi si mê
    Ở trong anh có hai vầng nhật-nguyệt
    Nên âm dương khéo trộn lẫn vào nhau
    Em ngẫn ngơ điều ấy có thật sao?
    Giờ mới hiểu chả trách nào anh thế!
    Last edited by kehotro; 01-02-2010 at 05:09 PM.
    Ta già chưa nhỉ em ơi?
    Để thơ hon hỏn vay đời nỗi đau.

  6. #286
    Moderator PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket thuphong's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    2.821
    Thanks
    3.762
    Thanked 7.876 Times in 1.850 Posts

    Default Ðề: Ngẫu hứng

    Trích dẫn Trích dẫn của NHAT NGUYET Xem bài viết
    Nhật Nguyệt

    Ở trong anh có hai vầng nhật-nguyệt
    Nghiêng về em một nửa. Ấm. Đông về
    Anh giữ lại ánh trăng vàng. Diễm tuyệt
    Xin một lần lạc bước cõi si mê
    .
    Anh dũng cảm chia đôi mình Nhật - Nguyệt
    Tặng riêng em cháy bỏng vầng Nhật kề
    Giữ lại bên chỉ bóng Nguyệt dịu che
    Để muôn đời vẫn theo nhau anh nhỉ

    Thu Phong


    P/S Nhật Nguyệt mà đắt hàng ghê
    Thấy chia tôi cũng muốn về đòi chung

    Sẽ còn có ngày mai

  7. #287
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket CM4Q's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    965
    Thanks
    0
    Thanked 3 Times in 3 Posts

    Default Ðề: Ngẫu hứng

    Trích dẫn Trích dẫn của thuphong Xem bài viết
    P/S Nhật Nguyệt mà đắt hàng ghê
    Thấy chia tôi cũng muốn về đòi chung

    Nửa vầng trăng Hàn đã bán từ lâu
    Còn một nửa nay có Người muốn xẻ
    Nháo nhác cung Hằng ồn ào trần thế
    Ai cũng lăng xăng xúm xút đòi chia



    Heheheh...Phá chị TP và mọi người tí xí
    CHÒI LÁ

    Kỷ niệm chẳng là gì khi thời gian bôi xóa
    Và sẽ là tất cả khi lòng người vẫn ghi

  8. #288
    Moderator PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket thuphong's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    2.821
    Thanks
    3.762
    Thanked 7.876 Times in 1.850 Posts

    Default Ðề: Ngẫu hứng

    Trích dẫn Trích dẫn của CM4Q Xem bài viết
    Nửa vầng trăng Hàn đã bán từ lâu
    Còn một nửa nay có Người muốn xẻ
    Nháo nhác cung Hằng ồn ào trần thế
    Ai cũng lăng xăng xúm xút đòi chia



    Heheheh...Phá chị TP và mọi người tí xí
    Cung hằng có mỗi vầng trăng
    Dưới trần có một người rằng muốn chia
    Bao nhiêu người đến đòi kìa
    Xôn xao, nháo nhác bên kia bên này


    TP

    Chia mà Tứ tỷ có bán đâu phải sợ nhỉ


    .
    Sẽ còn có ngày mai

  9. #289
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket CM4Q's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    965
    Thanks
    0
    Thanked 3 Times in 3 Posts

    Default Ðề: Ngẫu hứng

    Trích dẫn Trích dẫn của thuphong Xem bài viết
    Cung hằng có mỗi vầng trăng
    Dưới trần có một người rằng muốn chia
    Bao nhiêu người đến đòi kìa
    Xôn xao, nháo nhác bên kia bên này


    TP

    Chia mà Tứ tỷ có bán đâu phải sợ nhỉ


    .
    Xưa thì nguyên vẹn vầngTrăng
    Giờ còn một nửa nên rằng phải chia
    Nhưng sao rắc rối vậy kìa ???
    Mần răng để khỏi... thế kia thế này...???




    Hehehe...thôi thì...Ai có thì giữ lại ...riêng mình hén Chị TP
    Last edited by CM4Q; 02-02-2010 at 12:07 AM.
    CHÒI LÁ

    Kỷ niệm chẳng là gì khi thời gian bôi xóa
    Và sẽ là tất cả khi lòng người vẫn ghi

  10. #290
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    1.294
    Thanks
    1.970
    Thanked 1.574 Times in 565 Posts

    Default Ðề: Ngẫu hứng

    Trích dẫn Trích dẫn của NHAT NGUYET Xem bài viết
    Nhật Nguyệt

    Ở trong anh có hai vầng nhật-nguyệt
    Nghiêng về em một nửa. Ấm. Đông về
    Anh giữ lại ánh trăng vàng. Diễm tuyệt
    Xin một lần lạc bước cõi si mê

    Run rẩy mặt trời mùa đông giá
    Lần tìm bên em để chở che
    Em thấy trái tim mình còn nóng
    Đôi môi băng lạnh bỗng hóa mềm...

Trang 29 / 45 Đầu tiênĐầu tiên ... 19272829303139 ... LastLast

Posting Permissions

  • Bạn không thể tạo chủ đề mới
  • Bạn không thể trả lời
  • Bạn không thể dùng tập tin đính kèm
  • Bạn không thể hiệu chỉnh bài
  •