Trang 28 / 45 Đầu tiênĐầu tiên ... 18262728293038 ... LastLast
Bài 271 đến 280/446

Chủ đề: Ngẫu hứng...

  1. #271
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket huongnhu's Avatar
    Ngày gia nhập
    Aug 2009
    Bài viết
    1.084
    Thanks
    1.189
    Thanked 1.694 Times in 317 Posts

    Default Ðề: Ngẫu hứng

    Trích dẫn Trích dẫn của phale Xem bài viết
    Bài thơ dễ thương quá thôi.

    Vầng trăng em gối đầu
    Còn mặt trời để đâu?
    Chị ơi:
    Mặt trời đi ngủ còn đâu.
    Chỉ trăng ngồi lại đốt sầu tàn đêm.


    Chú Nhật Nguyệt thì đốt gì ạ?

  2. #272
    Diamond Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    8.176
    Thanks
    301
    Thanked 3.169 Times in 588 Posts

    Default Ðề: Ngẫu hứng

    Trích dẫn Trích dẫn của huongnhu Xem bài viết
    Chị ơi:
    Mặt trời đi ngủ còn đâu.
    Chỉ trăng ngồi lại đốt sầu tàn đêm.


    Chú Nhật Nguyệt thì đốt gì ạ?
    Mặt trời lặn hóa chăn đêm
    Cho em đắp ấm khi thềm sương sa

    Nhật Nguyệt đốt dạ thành thơ
    Huongnhu khéo nhé, không sờ bỏng tay

  3. #273
    Member PhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    Sep 2009
    Bài viết
    78
    Thanks
    0
    Thanked 3 Times in 3 Posts

    Default Ðề: Ngẫu hứng


    (Ảnh Đỗ Doàn Hoàng-Nguồn VTC)


    BỒNG LAI TIÊN CẢNH

    Suối trong vắt, nắng vàng tơ
    Ba nàng sơn nữ hững hờ tắm tiên
    Mờ mờ ảo ảo sóng nghiêng
    Mơn man vai phủ tóc buông bồng bềnh
    Đào nguyên lồ lộ hớ hênh
    Xuân thì lấp ló, đá ghềnh lung linh..

    Thiên thai tiên cảnh hữu tình
    Mê hồn lữ khách, bần thần tao nhân..!

    15.01.2009
    Last edited by Quạnh; 15-01-2010 at 01:27 PM.

  4. #274
    Super Moderator PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket Phu sinh's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    3.353
    Thanks
    10.473
    Thanked 3.852 Times in 1.190 Posts

    Default Ðề: Ngẫu hứng

    Trích dẫn Trích dẫn của Quạnh Xem bài viết

    (Ảnh Đỗ Doàn Hoàng-Nguồn VTC)


    [SIZE="3"]BỒNG LAI TIÊN CẢNH
    ...........................
    Uổng nhỉ! Hình như NN có tấm minh họa đúng hơn thì phải!

  5. #275
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket NHAT NGUYET's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    1.316
    Thanks
    890
    Thanked 1.050 Times in 231 Posts

    Default Ðề: Ngẫu hứng

    Trích dẫn Trích dẫn của Phu sinh Xem bài viết
    Uổng nhỉ! Hình như NN có tấm minh họa đúng hơn thì phải!
    Bác Phù ơi! NN có hình nào đâu nhỉ? Chẳng nhớ ra mình có cái hình nào theo kiểu "đúng hơn" này, thế mà bác Phù nhà ta lại biết là có, chịu bác thật đấy!


  6. #276
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket huongnhu's Avatar
    Ngày gia nhập
    Aug 2009
    Bài viết
    1.084
    Thanks
    1.189
    Thanked 1.694 Times in 317 Posts

    Default Ðề: Ngẫu hứng

    Có ba cô người... đang tắm suối. Nhìn muốn lủng hình, ứ thấy cô tiên nào. Dzậy mừ dám nói tiên tắm.

    TRẢ NỢ 2.


    CHẠP.
    Chạp se se gieo gió.
    Hẹn cơn bão trái mùa.
    Gặt nỗi niềm nào đó?
    Là quả ngọt, hay chua?

    Giêng, hai, giờ - chưa đến.
    Chạp nơi đây riêng tình.
    Gió chạy triền sông vắng.
    Thương dáng ai một mình.

    Có gì như cái nhớ.
    Rét ngọt độ đông về.
    Có gì như cái ấm.
    Một vòng tay đam mê.

    Chạp thả hồn bay bổng.
    Hú vang réo mặt trời.
    Ngày cuối năm gió lộng.
    Nắng ơi, mau ấm đời.
    ( 15/1/2010 - HNhu )

  7. #277
    Silver Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    1.853
    Thanks
    3.084
    Thanked 2.095 Times in 433 Posts

    Default Ðề: Ngẫu hứng

    Trích dẫn Trích dẫn của NHAT NGUYET Xem bài viết
    Bác Phù ơi! NN có hình nào đâu nhỉ? Chẳng nhớ ra mình có cái hình nào theo kiểu "đúng hơn" này, thế mà bác Phù nhà ta lại biết là có, chịu bác thật đấy!

    Thả mồi cá chẳng dính câu
    Nhật Nguyệt nào dễ đâm đầu chẳng trông
    Phen này Phù chỉ uổng công
    Tiếc ngơ tiếc ngẩn tóc ..ông rụng đầy

    Ai ơi! Chớ có lại đây.

    Kakaka.
    Last edited by kehotro; 16-01-2010 at 12:11 PM.
    Ta già chưa nhỉ em ơi?
    Để thơ hon hỏn vay đời nỗi đau.

  8. #278
    Newbie Photobucket Vô Ảnh's Avatar
    Ngày gia nhập
    Dec 2009
    Location
    Vô định...!
    Bài viết
    21
    Thanks
    0
    Thanked 3 Times in 3 Posts

    Default Ðề: Ngẫu hứng

    Lụm lặt chatbox!

    Một hôm Mèo đi tìm Chó
    Kể chuyện gặp Sói lúc trưa
    Chó thì vênh vênh tự đắc
    Sói à? Đệ tử tớ xưa

    Mèo ta ngán ngẩm giá như
    Lúc đó làm chi phải chạy
    Mà cứ hiên ngang đứng lại
    Chụm chân sủa: gâu...gâu...gâu

    Huyzozo
    Last edited by Vô Ảnh; 16-01-2010 at 10:08 PM.
    Sống
    là lo âu,
    là mơ ước,
    là luyến tiếc dĩ vãng,
    là bất mãn với hiện tại,
    là mong ước đến một tương lai sáng đẹp hơn...!
    Nhưng...
    Khi tương lai ấy đến rồi, cũng như muôn ngàn hiện tại đã qua!!!


  9. #279
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    1.294
    Thanks
    1.970
    Thanked 1.574 Times in 565 Posts

    Default Ðề: Ngẫu hứng

    Trích dẫn Trích dẫn của NHAT NGUYET Xem bài viết

    Chờ


    Một mình anh ở lại
    Giữa biển trời mênh mông
    Sóng dài như giải lụa
    Gợn tóc em bềnh bồng

    Một màu xanh ngút ngát
    Trời xanh trong mắt xanh
    Tình xa... màu cỏ úa
    Màu nào em nhớ anh!

    Bao giờ em trở lại
    Nghe gió hú đêm Gành
    Cánh võng chờ khắc khoải
    Ầu... ơ... thế cũng đành


    Nhat Nguyet 01/10

    Chông chênh

    Em trở về với tất bật của riêng em
    Sóng biển ngày nào rì rào trong ký ức
    Tâm hồn chông chênh giữa hai bờ hư - thực
    Anh không gần mà cũng chẳng thật xa

    Em lang thang vô định chốn không nhà
    Chân chạm đất còn hồn đi lưu lạc
    Ước một ngày cuộn tròn trong bờ cát
    Như hòn đá cuội lầm lì kệ thời gian...

  10. #280
    Silver Member PhotobucketPhotobucketPhotobucket Huyzozo's Avatar
    Ngày gia nhập
    Jul 2009
    Bài viết
    327
    Thanks
    95
    Thanked 100 Times in 44 Posts

    Default Ðề: Ngẫu hứng

    HỎI CÁC NHÀ THƠ ..THU!

    1. Xin hỏi bác Tường Thụy:
    Mùa thu có được bao nhiêu
    Mà bác chiếm hẳn một góc làm tư hữu?


    -Tớ lặn lội công trường
    Gặp được em
    Mùa thu đã lỡ
    Tất tả chạy trốn tình yêu!




    2. Xin hỏi bác Nhật Nguyệt:
    Rượu Xứ Nẫu có còn như xưa
    Mà sao thơ bác tràn trề men say đến vậy?


    -Tớ không rượu, không bia..
    Chỉ cà phê đăng đắng
    Ngẫu hứng là nhất thời
    Khi thu vừa phai sắc nắng!




    3. Xin hỏi bác Thuphong:
    Có phải tại gió mùa thu
    Gieo vào thơ lãng đãng?


    -Một mai nỗi nhớ đi hoang
    Còn mình tớ với riêng mang bao niềm
    Thơ rơi rơi mãi khắp miền
    Về thôi,
    Ừ nhỉ!
    Cuối thềm tàn thu!





    1. Một góc thu của anh TT có nhiều bài đặc sắc như Em và công trường, Lỡ thu, chạy trốn tình yêu…
    2. Ngẫu hứng của anh NN thì khỏi phải nói. Hay và hay!
    3. Buồn tàn thu của chị TP có rất nhiều bài đi vào lòng người như Nỗi nhớ đi hoang, Riêng mang, Một mai, Thơ rơi…
    Last edited by Huyzozo; 29-01-2010 at 01:36 PM.

Trang 28 / 45 Đầu tiênĐầu tiên ... 18262728293038 ... LastLast

Posting Permissions

  • Bạn không thể tạo chủ đề mới
  • Bạn không thể trả lời
  • Bạn không thể dùng tập tin đính kèm
  • Bạn không thể hiệu chỉnh bài
  •