Nhật Nguyệt
Ở trong anh có hai vầng nhật-nguyệt
Nghiêng về em một nửa. Ấm. Đông về
Anh giữ lại ánh trăng vàng. Diễm tuyệt
Xin một lần lạc bước cõi si mê
Nhật Nguyệt
Ở trong anh có hai vầng nhật-nguyệt
Nghiêng về em một nửa. Ấm. Đông về
Anh giữ lại ánh trăng vàng. Diễm tuyệt
Xin một lần lạc bước cõi si mê
Sẽ còn có ngày mai
Last edited by CM4Q; 02-02-2010 at 12:07 AM.
Trăng tàn
Trăng tàn mấy kẻ say mê nguyệt?
Nguyệt tận bao người khóc nhớ trăng?
Cho dẫu dòng đời tròn lại khuyết
Ngàn năm trơ trọi một cung Hằng
Last edited by NHAT NGUYET; 01-02-2010 at 08:49 PM.