Kakaka...Đại ka nghỉ ở KS Mường Thanh góc ngã ba đường đó hả? Đại ka làm cái rì-pọt từ tầng hầm KS Mường Thanh đi cho....nóng ( nếu đại ka sợ bị bem nick thì pm riêng cho đệ tham khảo nhá)
"Người vá trời lấp bể - Kẻ đắp lũy xây thành
Ta chỉ là chiếc lá - Việc của mình là xanh"
Kakaka... Huynh hiểu ý của đệ rồi, nhưng rất tiếc đi trong bọn có một anh bác sĩ, mà chắc đệ biết rồi, thói thường các ông BS nhìn đâu cũng thấy vi trùng, nhất là các tầng hầm ẩm thấp!!! (thật ra ở các bệnh viện là ổ chứa vi trùng chứ nhỉ), nên có dám bén mảng đến đâu, vả lại làm gì có thời gian, bù khú suốt, mãi tới hơn 23g mới lê về tới KS và ngủ khì, cũng chưa kịp biết ở đó có "hầm hố" nữa là... hay là đệ rì-pọt đi để anh em mở rộng tầm mắt và chờ lần sau khám phá vậy
VÔ TÌNH 2
Vô tình để gió thơm lên má
Em thẹn vô tình nép ngực anh
Giả bộ vô tình anh hôn gió
Vô tình gió vội thoảng qua nhanh
NN 14/12/09
VỀ VỚI BIỂN
(Ngẫu hứng từ cảm xúc của một người bạn…)
Xa thành phố em đi về phía biển
Bỏ lại sau lưng tất tả đời thường
Chênh vênh cùng em hòa vào sóng biển
Sóng bạc đầu cuồn cuộn mãi yêu thương
Em ngả vào chiều-chiều hờ hững, mông lung
Mặc sóng lòng em còn cào nhung nhớ
Hoàng hôn khẽ khàng nhặt dấu chân em vỡ
Bờ cát âm thầm níu giữ ánh chiều buông
Em không khóc nhưng giọt lệ mãi dầm tuôn
Bởi nỗi nhớ cứ chồng lên nỗi nhớ
Lẳng lặng chờ anh nghẹn từng hơi thở
Chiều vắng anh rồi, biển gối lạnh từng cơn
Vang vỡ đất trời anh nghe thấy không anh
Câu thề xưa hoài nâng niu gìn giữ
Giá em được là bờ, anh đừng sóng lỡ
Để suốt đời sóng ve vuốt bờ em..
Một cánh buồm chống chếnh giữa trời đêm…!
15.12.2009
Last edited by Quạnh; 15-12-2009 at 01:58 PM.
Lời vợ nhà Thơ :
Chồng tôi được tiếng nhà Thơ
Suốt ngày ngẩn ngẩn , ngơ ngơ thế nào ?
Còn tôi thì rất tự hào
Con tôi chẳng có đứa nào làm thơ .