Lúc trước ra Huế em cũng ăn ở quán cơm Âm phủ ^^, nghe đồn "ăn Âm phủ - ngủ Thiên đường", vào ks Thiên đường thì thấy bình thường => bị dzụ
Đây là quán cơm Âm phủ ở Đông Hà chứ không phải ở Huế em ah! có lẽ là 1 trong những phiên bản chăng, nhưng cũng được lắm, vừa ngon miệng mà giá cả lại rẻ, chỉ có điều đi tìm hơi khó vì ở mãi trong hẻm. Còn... ngủ Thiên đường thì... để lần sau vậy.
Đây là quán cơm Âm phủ ở Đông Hà chứ không phải ở Huế em ah! có lẽ là 1 trong những phiên bản chăng, nhưng cũng được lắm, vừa ngon miệng mà giá cả lại rẻ, chỉ có điều đi tìm hơi khó vì ở mãi trong hẻm. Còn... ngủ Thiên đường thì... để lần sau vậy.
Đây là đất Hà Tĩnh đúng không anh NN. Em đã có lần đi qua đây rồi nhưng không nhớ nữa. Qua đây mới đến Huế thương