Trang 10 / 45 Đầu tiênĐầu tiên ... 8910111220 ... LastLast
Bài 91 đến 100/446

Chủ đề: Ngẫu hứng...

  1. #91
    Member PhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    129
    Thanks
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts

    Default Ðề: Ngẫu hứng

    Trích dẫn Trích dẫn của NHAT NGUYET Xem bài viết
    Gió đưa bông cải về trời
    Theo em đâu ngại dẫu đời đắng cay
    Theo em hết cuộc vui này
    Ta chơi cuộc khác, chắc hay hơn nhiều

    Câu này ghi dạ khắc tên
    "Ăn xong đạp đổ" không quên bao giờ
    Tên em đã bắn trúng rồi
    Thuốc mê tẩm sẵn về trời mới tha

  2. #92
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket NHAT NGUYET's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    1.316
    Thanks
    890
    Thanked 1.050 Times in 231 Posts

    Default Ðề: Ngẫu hứng

    Một chút thư pháp nhé!


    Thủ bút: Đinh Hoàng --- Thơ: Trương Nam Hương

    Khoảng lặng

    Cỏ mềm xanh thót trái tim
    Ta ngồi ngắm khoảng chiều im thót buồn
    Chim kêu thót ngực hoa vườn
    Em xa hòn sỏi cuối đường thót đau
    Last edited by NHAT NGUYET; 02-06-2009 at 12:26 AM.

  3. #93
    Diamond Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    8.176
    Thanks
    301
    Thanked 3.169 Times in 588 Posts

    Default Ðề: Ngẫu hứng

    Trích dẫn Trích dẫn của NHAT NGUYET Xem bài viết
    Cho Thơ

    Em vào "nhỏng nhẻo" đòi thơ
    Vần gieo dang dở, thôi chờ nhé em
    Thơ ơi! thơ cứ cũ mèm
    Một câu ta đổi... nụ hôn xem nào
    May ra thơ sẽ tuôn trào
    Có ưng, mau hãy gật đầu "bé" ơi!
    Câu thơ đổi lấy nụ...cười
    Thì em sẽ gật liền thôi anh à
    Chứ anh đòi đổi...chắc là
    Môi em dẫu có như hoa cũng tàn
    Anh ơi đừng có vội vàng
    Biết đâu em sẽ... khi tràn thơ anh...

  4. #94
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket NHAT NGUYET's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    1.316
    Thanks
    890
    Thanked 1.050 Times in 231 Posts

    Default Ðề: Ngẫu hứng

    Bất chợt buồn

    Thơ buồn thơ bỏ ta đi
    Ta buồn ta bỏ ai đi bây giờ
    Bước nào thực, bước nào mơ
    Chơi vơi lạc lõng bên bờ nhân gian

  5. #95
    Diamond Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    8.176
    Thanks
    301
    Thanked 3.169 Times in 588 Posts

    Default Ðề: Ngẫu hứng

    Trích dẫn Trích dẫn của NHAT NGUYET Xem bài viết
    Bất chợt buồn

    Thơ buồn thơ bỏ ta đi
    Ta buồn ta bỏ ai đi bây giờ
    Bước nào thực, bước nào mơ
    Chơi vơi lạc lõng bên bờ nhân gian
    Anh buồn đừng bỏ ai đi
    Làm sao vui được những khi một mình?
    Đường nào cũng lối nhân sinh
    Bước nào cũng có rập rình chơi vơi

    p/s: Sao thế anh?

  6. #96
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    837
    Thanks
    368
    Thanked 1.221 Times in 314 Posts

    Default Ðề: Ngẫu hứng

    Khéo ghẹo tơ lòng kẻ sĩ say
    Vần buông tím lịm bút múa hài
    Thơ rình ghẹo nguyệt ôm làn gió
    Khéo ghẹo tơ lòng kẻ sĩ say
    Bầu thơ, túi rượu, câu ca
    Lang thang quậy phá, buông ra tiếng khà

  7. #97
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket NHAT NGUYET's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    1.316
    Thanks
    890
    Thanked 1.050 Times in 231 Posts

    Default Ðề: Ngẫu hứng

    Trích dẫn Trích dẫn của phale Xem bài viết
    Anh buồn đừng bỏ ai đi
    Làm sao vui được những khi một mình?
    Đường nào cũng lối nhân sinh
    Bước nào cũng có rập rình chơi vơi

    p/s: Sao thế anh?
    Chỉ là một thoáng qua thôi
    Cũng làm xao chút bồi hồi không tên
    Phút giây rơi nhẹ qua thềm
    Chắc quên nêm chút đắng cay vị đời.

  8. #98
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    837
    Thanks
    368
    Thanked 1.221 Times in 314 Posts

    Default Ðề: Ngẫu hứng

    Trích dẫn Trích dẫn của NHAT NGUYET Xem bài viết
    Chỉ là một thoáng qua thôi
    Cũng làm xao chút bồi hồi không tên
    Phút giây rơi nhẹ qua thềm
    Chắc quên nêm chút đắng cay vị đời.
    Vị đời nếm chút à ơi
    Thoảng theo cơn gió lã lơi nụ tình
    Đêm tàn nắng sớm bình minh
    Giọt sương buông nhẹ rung rinh tơ hồng
    Bầu thơ, túi rượu, câu ca
    Lang thang quậy phá, buông ra tiếng khà

  9. #99
    Silver Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    1.853
    Thanks
    3.084
    Thanked 2.095 Times in 433 Posts

    Default Ðề: Ngẫu hứng

    Trích dẫn Trích dẫn của langthang Xem bài viết
    Vị đời nếm chút à ơi
    Thoảng theo cơn gió lã lơi nụ tình
    Đêm tàn nắng sớm bình minh
    Giọt sương buông nhẹ rung rinh tơ hồng
    Những mơ đến được non bồng
    Lạc vào tiên cảnh mà ngông với đời
    Cánh buồm trực chỉ ngàn khơi
    Cưỡi trên con sóng tìm nơi bến tình.

  10. #100
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket OA _ NỮ's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    4.917
    Thanks
    4.403
    Thanked 9.333 Times in 1.852 Posts

    Default Ðề: Ngẫu hứng

    Trích dẫn Trích dẫn của NHAT NGUYET Xem bài viết
    Bất chợt buồn

    Thơ buồn thơ bỏ ta đi
    Ta buồn ta bỏ ai đi bây giờ
    Bước nào thực, bước nào mơ
    Chơi vơi lạc lõng bên bờ nhân gian
    Câu thơ con chữ lơ mơ
    Bất chợt chói lòa, bất chợt tối đen
    Khi hồn ngập thấm hơi men
    Nhật-Nguyệt vung bút thơ liền thăng hoa

    Cố lên NN! Ai cũng có những khoảng trống vô định, trơn lì mà mọi chất xúc tác đều vô hiệu.
    Que Sera, Sera. Whatever will be, will be
    The future's not ours, to see
    Que Sera, Sera

Trang 10 / 45 Đầu tiênĐầu tiên ... 8910111220 ... LastLast

Posting Permissions

  • Bạn không thể tạo chủ đề mới
  • Bạn không thể trả lời
  • Bạn không thể dùng tập tin đính kèm
  • Bạn không thể hiệu chỉnh bài
  •