Bài 1 đến 10/39

Chủ đề: Trải Tình Trong Thơ

Threaded View

  1. #27
    Moderator PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket thuphong's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    2.899
    Thanks
    3.762
    Thanked 7.876 Times in 1.850 Posts

    Default Ðề: Trải Tình Trong Thơ

    Oái, Thu Phong theo mấy cao thủ lượm chữ không nổi rồi....Thử sức một chút thôi nghe Minh Hiền. Chúc em vui nhiều

    Tình phù vân

    Chiều nao lạc bước rừng thơ mộng
    Hoa thắm tưng bừng rộn sắc hương
    Suối lạ rì rào cành lá vẫy
    Nhạc rừng muôn khúc dạo thân thương

    Mặc kệ ai vui ầm ỹ phố
    Chỉ ta bên nhau thắp lửa nồng
    Gió ru tóc liễu cùng lơi lả
    Hương yêu vời vợi ngập thinh không

    Mây ơi xin chớ buông lời trách
    Chỉ bấy nhiêu thôi chỉ một lần
    Những cánh thơ hồng vừa chạm khẽ
    Chiều rung nhạc cuối nốt trong ngần

    Vạn nẻo đường xa ta cách biệt
    Có về không đó hỡi thi nhân
    Đã có một lần chung lối mộng
    Lẽ nào tình lại chỉ phù vân


    01/07/2009
    Thu Phong
    Last edited by thuphong; 02-07-2009 at 07:26 AM.
    Sẽ còn có ngày mai

Chủ đề tương tự

  1. Ngọc trong đá (Nhạc phim Ngọc trong đá)
    By Phương Lê in forum Nhạc Việt Online
    Trả lời: 1
    Bài cuối: 06-05-2011, 06:55 PM

Posting Permissions

  • Bạn không thể tạo chủ đề mới
  • Bạn không thể trả lời
  • Bạn không thể dùng tập tin đính kèm
  • Bạn không thể hiệu chỉnh bài
  •