Bài 1 đến 10/39

Chủ đề: Trải Tình Trong Thơ

Hybrid View

  1. #1
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket thachanhtim's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    1.076
    Thanks
    358
    Thanked 454 Times in 106 Posts

    Default Ðề: Trải Tình Trong Thơ

    Trích dẫn Trích dẫn của Minh Hiền Xem bài viết
    Xin


    Chẳng điệu lý, chẳng câu hò
    Người trao, em nhận bài thơ lạc vần
    Để rồi ...từ đấy ...bâng khuâng
    Phải chăng ...ta đã ...phải chăng...
    ơi tình ...

    ......
    .....
    Xin ta
    Ta mãi thương nhau
    Thương từ dạo ấy ngàn sau...
    vẫn còn

    Minh Hiền
    CHO ...

    Chẳng bà con, chẳng họ hàng
    Chỉ cùng lãng mạng ..mơ màng vần thơ
    Để rồi ..ta cứ mộng mơ
    Góp vào con chữ ..tình ơi thắm nồng

    Chào bạn với cả tấm lòng
    Niềm Riêng rộng đón ..một vòng tình thân
    Hiền "Xin " * Tím đại diện trao
    Nụ cười bè bạn ...giúp nhau thân tình ...
    27.06.09

    Véo cằm MH đến với NR nhé ...chào đón MH chậm trễ ...
    Thấy MH "XIN" Tím mạo muội " CHO " lại vu vơ vài câu bạn nhé ..
    Chúc vui mỗi khi onl ở 4r chúng ta ...
    *** Looking for king...
    Ta hay chê cuộc đời méo mó,
    Sao không tròn ngay tự trong tâm
    Đất ấp ôm cho mọi hạt nảy mầm,
    Nhưng cây phải biết vươn lên tìm sự sống


  2. #2
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket NgHi~KhAc''s Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    997
    Thanks
    0
    Thanked 1 Time in 1 Post

    Default Ðề: Trải Tình Trong Thơ

    Thơ Anh

    Đã thôi không nhớ nữa là..
    mong chi cái chuyện người ta nhớ mình

    Tình ơi,..
    tình chẳng còn tình.
    Rót thêm chén nữa là bình rượu không

    Chiều nay
    nắng rớt trên sông
    em mang đôi má ửng hồng ra phơi

    Vậy thì…
    tôi chết em ơi
    Chết mà chẳng kịp nói lời yêu thương
    Last edited by NgHi~KhAc'; 27-06-2009 at 11:22 AM.
    ĐẠI LÝ ĐỘC QUYỀN BÁNH CHƯNG

    Say goodbye at post-times 1.001

  3. #3
    Newbie Photobucket Minh Hiền's Avatar
    Ngày gia nhập
    Jun 2009
    Bài viết
    49
    Thanks
    0
    Thanked 2 Times in 2 Posts

    Default Ðề: Trải Tình Trong Thơ

    Trích dẫn Trích dẫn của NgHi~KhAc' Xem bài viết
    Thơ Anh

    Đã thôi không nhớ nữa là..
    mong chi cái chuyện người ta nhớ mình

    Tình ơi,..
    tình chẳng còn tình.
    Rót thêm chén nữa là bình rượu không

    Chiều nay
    nắng rớt trên sông
    em mang đôi má ửng hồng ra phơi

    Vậy thì…
    tôi chết em ơi
    Chết mà chẳng kịp nói lời yêu thương
    Cớ sao tình chả là tình
    Cớ sao mình phải
    riêng mình nhớ nhung
    À ơi
    Trọn chữ tình chung
    Thương ai thương mãi trung trinh nỗi niềm

    Cảm ơn những câu thơ ngọt ngào của bạn gửi tặng
    Thân ái
    Ơn trời, nở đóa hoa quỳnh
    Gửi hương cho gió, gửi tình trao anh

  4. #4
    Newbie Photobucket Minh Hiền's Avatar
    Ngày gia nhập
    Jun 2009
    Bài viết
    49
    Thanks
    0
    Thanked 2 Times in 2 Posts

    Default Ðề: Trải Tình Trong Thơ

    Trích dẫn Trích dẫn của thachanhtim Xem bài viết
    CHO ...

    Chẳng bà con, chẳng họ hàng
    Chỉ cùng lãng mạng ..mơ màng vần thơ
    Để rồi ..ta cứ mộng mơ
    Góp vào con chữ ..tình ơi thắm nồng

    Chào bạn với cả tấm lòng
    Niềm Riêng rộng đón ..một vòng tình thân
    Hiền "Xin " * Tím đại diện trao
    Nụ cười bè bạn ...giúp nhau thân tình ...
    27.06.09

    Véo cằm MH đến với NR nhé ...chào đón MH chậm trễ ...
    Thấy MH "XIN" Tím mạo muội " CHO " lại vu vơ vài câu bạn nhé ..
    Chúc vui mỗi khi onl ở 4r chúng ta ...

    Ừ thì mình chẳng họ hàng
    Chỉ là chút mộng đôi vần thơ trao
    Từ nay cho mãi về sau
    Niềm riêng là chốn rủ nhau tìm về

    Cảm ơn Tím nhá, chúc Tím luôn vui
    Ơn trời, nở đóa hoa quỳnh
    Gửi hương cho gió, gửi tình trao anh

Chủ đề tương tự

  1. Ngọc trong đá (Nhạc phim Ngọc trong đá)
    By Phương Lê in forum Nhạc Việt Online
    Trả lời: 1
    Bài cuối: 06-05-2011, 06:55 PM

Posting Permissions

  • Bạn không thể tạo chủ đề mới
  • Bạn không thể trả lời
  • Bạn không thể dùng tập tin đính kèm
  • Bạn không thể hiệu chỉnh bài
  •