Anh có nhờ Sơn Nữ giúp nhưng chưa thấy gởi hóa đơn thuế em à!
Thế là sắp sửa anh lại được hộ tống LMH đi ra Bắc một chuyến nhỉ?
Cuối tuần Sơn nữ về quê thăm cu tý anh àh, nên chắc chưa gửi cho anh được.
Còn chuyện ra Bắc, nếu anh ra cùng em em sẽ đưa anh về Phú Thọ để thấy "Cọ xòe ô che nắng, râm mát đường em đi"
Cuối tuần Sơn nữ về quê thăm cu tý anh àh, nên chắc chưa gửi cho anh được.
Còn chuyện ra Bắc, nếu anh ra cùng em em sẽ đưa anh về Phú Thọ để thấy "Cọ xòe ô che nắng, râm mát đường em đi"
Anh chỉ muốn "... Hôm qua ... "anh" đến trường, "nàng nắm" tay từng bước..."
Anh có nhờ Sơn Nữ giúp nhưng chưa thấy gởi hóa đơn thuế em à!
Thế là sắp sửa anh lại được hộ tống LMH đi ra Bắc một chuyến nhỉ?
Anh TABC giàu quá, chuyển tiền cho em đi .em mới chuyển đc 3 bó thôi. anh cứ tính 5.000NRD một bó nha.
p/s: Nếu hộ tống anh LMH ra Bắc vì SN thì nháy trước em nha, k có em sợ bị đau tim lắm.
Anh TABC chuyển tiền cho em đi .em mới chuyển đc 3 bó thôi. anh cứ tính 5.000NRD một bó nha.
p/s: Nếu hộ tống anh LMH ra Bắc vì SN thì nháy trước em nha, k có em sợ bị đau tim lắm.
Hòa em nghèo lắm, chỉ đủ tiền tặng hoa cho mẹ con Sơn Nữ thôi!
Suốt ngày đi chuyển hoa hộ người khác, Còn mình thì chẳng dc ai tặng. May mắn có bạn nào đó tặng thì vì là chủ quán rồi nên quy ra NRD và chuyển khoản . Mà SN em thích hoa thật cơ. Hoa của NR thì nhà em trồng đc roài..