Bài 1 đến 6/6

Chủ đề: Bủm Bủm Bủm!

  1. #1
    Silver Member PhotobucketPhotobucketPhotobucket LaoÁi's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    298
    Thanks
    1.385
    Thanked 628 Times in 125 Posts

    Default Thơ Tiếu Lâm (STầm/Chế choáy.. )

    Vịnh cái Bủm !

    Mùa xuân chim én đưa thoi
    Bụng sôi lục bục như nồi bánh chưng
    Tiếng Bủm hùng tráng,vang lừng
    Nhà nước cấm pháo,ta dùng Bủm thay

    Hạ về chim hót mê say
    Nghe từ "trong đó" thoảng bay một mùi
    Xa trường,bạn khóc xụt xùi
    Tớ Bủm một cái,bùi ngùi biệt ly

    Thu vàng,nắng nhạt,chiều đi
    Nghe trong gió thoảng mùi gì hăng hăng
    Hoa sữa cũng chẳng sánh bằng
    Mùi hoa của sự nhỡ nhàng...giữa mông

    Hết thu rồi lại sang đông
    Co ro bên bếp lửa hồng nướng ngô
    Bắp ngô vốn lắm chất xơ
    Bum bủm liên tiếp,giả vờ : nổ than!!!

    Mùa đi nối tiếp mùa sang
    Lòng ta vẫn mãi Bủm vang cùng mùa...

    Có bủm thì bủm cho êm
    Vì bủm quá lớn chị em chê cười
    Bủm ngầm lựa chỗ đông người
    Đừng nên bủm lúc chỉ mình với ai

    Bủm mà không thối.. họa tai
    Phải thật thum thủm mới phai nỗi sầu
    Bủm xong mặt phải thật ngầu
    Miệng gầm gừ hỏi, "thằng nào bủm đây?"

    Cái bủm là của người ta
    Cớ sao chúng nó đổ là của tôi
    Cái bủm tuy có hôi hôi
    Nhưng mà ngửi kĩ...có mùi đáng yêu (???)

    Bủm cho thân xác phiêu diêu
    Tâm hồn bay bổng như diều đứt dây
    Bủm đêm nối tiếp bủm ngày
    Bủm cho lỗ mũi mê say nhé người

    Đứa nào bủm, xin chớ cười
    Kẻo không chúng nói là người...có duyên(???)
    Bủm to hay bủm dịu êm
    Đượm đà cuộc sống góp thêm vài phần

    Chia gì quân tử, tiểu nhân
    Cứ bủm đi nhé, tần ngần làm chi....



    Last edited by LaoÁi; 05-07-2009 at 10:04 PM. Reason: Thay đổi tên thớt

    Người năm trước ra đi không trở lại
    Người năm xưa ở lại biết về đâu
    Trên lối cũ trăng thu vàng mấy độ
    Ngọn đèn đêm lặng lẽ dưới chân cầu.


  2. #2
    Silver Member PhotobucketPhotobucketPhotobucket THAI AN's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    239
    Thanks
    33
    Thanked 50 Times in 14 Posts

    Default Ðề: Bủm Bủm Bủm!

    Gớm chửa! Bác đi mô cũng không bỏ được cái kiểu BÚP, BỦM, BÙM, BUM...
    Thôi thì chẳng có gì em lôi cái bút tích của Bác ngày xưa ở bển Mờ về đây nhá! Cũng là "hàng" của Bác cả thôi!

    "Bủm"

    Cái bủm là cái trời cho
    Ai mà không bủm ốm o gầy mòn
    Có bủm thì bủm cho giòn,
    Tên nào bủm xịt gày mòn, ốm o.
    Mà đã bủm thì phải bủm to
    Phải đạt tiêu chuẩn i zo chín ngàn(ISO 9000)
    Bủm xong, là phải rung sàn.
    Dăm cái, lên tận chín ngàn tầng mây...
    Một tràng, cả lũ phây phây.
    Đúng là bủm xịn, ngất ngây cõi lòng
    Bủm xong, nhìn khắp quanh ph*ng
    "Thằng nào vừa bủm đi vòng qua đây???"


    (Made by Lao Ái, copy by THAI AN)
    Hãy sống như đời sông, để biết yêu nguồn cội
    Hãy sống như đời núi, để vươn tới tầm cao
    Hãy sống như biển trào, để thấy bờ bến rộng
    Hãy sống và ước vọng, để thấy đời mênh mông...

  3. #3
    Silver Member PhotobucketPhotobucketPhotobucket THAI AN's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    239
    Thanks
    33
    Thanked 50 Times in 14 Posts

    Default Ðề: Bủm Bủm Bủm!

    BỦM...Tiếp đê!

    Bủm xịt là loại bủm hèn
    Bủm mà quân tử, tiếng kèn còn thua
    Bủm xịt như vại dưa chua
    Bủm mà quân tử như khua trống đồng
    Bủm xịt không đáng đàn ông
    Bủm mà quân tử tiếng cồng, oang oang
    Bủm xịt, bủm không đàng hoàng
    Bủm mà quân tử đoàng đoàng mới vui
    Bủm xịt là kiểu bủm chui
    Bủm kiểu quân tử như khui sấm - pành
    Bủm xịt, không rách được mành...
    Bủm mà quân tử, tanh bành quần jean


    Copy...
    Hãy sống như đời sông, để biết yêu nguồn cội
    Hãy sống như đời núi, để vươn tới tầm cao
    Hãy sống như biển trào, để thấy bờ bến rộng
    Hãy sống và ước vọng, để thấy đời mênh mông...

  4. #4
    Silver Member PhotobucketPhotobucketPhotobucket LaoÁi's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    298
    Thanks
    1.385
    Thanked 628 Times in 125 Posts

    Default Tiếu Lâm các chủng loại

    Cọ Lờ

    Em là con gái nhà nông
    Sáng nào em cũng chổng mông cọ lờ
    Một tay nắm , một tay sờ
    Xoa xoa vuốt vuốt bên bờ ruộng trơn
    Lờ này là áo là cơm
    Là niềm hạnh phúc sớm hôm tảo tần
    Quê em phụ nữ chuyên cần
    Đêm đêm chăm chỉ xoạc chân ngửa lờ
    Ngày mai từ sáng tinh mơ
    Em đi đổ lờ lấy cá cùng tôm .




    Chú giải :


    Lờ = Hom, nơm, vó úp...thuật ngữ theo cách gọi một số vùng, giống hao hao cái giỏ đan bằng tre, được bà con nông dân mang thả ven bờ ao hoặc mương ngoài đồng, rắc thính ..để qua đêm sẽ có Cá, Cua, Tôm..chui vào Lờ...sau đó có cả rong rêu bám vào các nan tre của Lờ, nên t/g nảy ra cảm hứng bài Cọ Lờ là vì thế ..




    Ngoài trời đang đổ cơn mưa
    Khoẻo chân nằm ngửa từ trưa đến giờ
    Tự dưng nhớ cái vần " Lờ "
    Buông vài câu chữ tả lờ em ơi ...

    Trời chiều mưa phảng phất trôi
    Mình tôi nằm ngửa thân phơi giữa giường
    Tự dưng nhớ cái Lờ thương
    Buông vài câu chữ vấn vương cái Lờ..
    Last edited by LaoÁi; 05-07-2009 at 10:24 PM.

    Người năm trước ra đi không trở lại
    Người năm xưa ở lại biết về đâu
    Trên lối cũ trăng thu vàng mấy độ
    Ngọn đèn đêm lặng lẽ dưới chân cầu.


  5. #5
    Member PhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    83
    Thanks
    14
    Thanked 16 Times in 8 Posts

    Default Ðề: Bủm Bủm Bủm!

    Ông mãnh lắm chuyện quá... cười nghiêng ngả

  6. #6
    Silver Member PhotobucketPhotobucketPhotobucket THAI AN's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    239
    Thanks
    33
    Thanked 50 Times in 14 Posts

    Default Ðề: Bủm Bủm Bủm!

    Trích dẫn Trích dẫn của Nhân ái Xem bài viết
    Ông mãnh lắm chuyện quá... cười nghiêng ngả
    Bác ni giờ chắc là đang ngủ trên máy bay cũng nên hầy?

Posting Permissions

  • Bạn không thể tạo chủ đề mới
  • Bạn không thể trả lời
  • Bạn không thể dùng tập tin đính kèm
  • Bạn không thể hiệu chỉnh bài
  •