Trang 1 / 5 123 ... LastLast
Bài 1 đến 10/48

Chủ đề: Ngõ Vắng

  1. #1
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket LÃO HẠC's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Location
    Làng Vũ Đạị...
    Bài viết
    1.500
    Thanks
    148
    Thanked 123 Times in 38 Posts

    Default Ngõ Vắng

    Bao ngày ta chẳng thấy vui
    Xin người góc nhỏ cắm dùi thẩn thơ
    Mấy ai hiểu được chữ ngờ
    Mới hôm nào đó?bây giờ trắng tay.

    Buồn vui gởi trọn nơi này
    Quên đi sóng gió những ngày vừa qua
    Cuộc đời thật lắm phong ba
    Sông ngăn cách trở tình ta u sầu.

    13/05/09
    Last edited by LÃO HẠC; 17-05-2009 at 06:32 PM.

  2. #2
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket LÃO HẠC's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Location
    Làng Vũ Đạị...
    Bài viết
    1.500
    Thanks
    148
    Thanked 123 Times in 38 Posts

    Default

    Trẻ nhỏ

    Bao ngày chẳng thấy tiếng con thơ
    Cuộc sống quanh ta quá hững hờ
    Trẻ nhỏ hồn nhiên nào có biết
    Gia đình đổ vỡ nó bơ vơ.

    13/05/09
    Last edited by LÃO HẠC; 17-05-2009 at 06:33 PM.

  3. #3
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    783
    Thanks
    0
    Thanked 1 Time in 1 Post

    Default

    Trích dẫn Trích dẫn của LÃO HẠC 34 Xem bài viết
    Trẻ nhỏ

    Bao ngày chẳng thấy tiếng con thơ
    Cuộc sống quanh ta quá hững hờ
    Trẻ nhỏ hồn nhiên nào có biết
    Gia đình đổ vỡ nó bơ vơ.

    13/05/09
    Cơm áo không đùa với khách thơ
    Những lời vợ nói chớ ơ hờ
    Lộc trời, tài sản... là con trẻ
    Có tội nếu mình để bơ vơ...!

  4. #4
    Diamond Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    8.176
    Thanks
    301
    Thanked 3.169 Times in 588 Posts

    Default Ðề: Ngõ Vắng

    Trích dẫn Trích dẫn của LÃO HẠC 34 Xem bài viết
    Bao ngày ta chẳng thấy vui
    Xin người góc nhỏ cắm dùi thẩn thơ
    Mấy ai hiểu được chữ ngờ
    Mới hôm nào đó?bây giờ trắng tay.

    Buồn vui gởi trọn nơi này
    Quên đi sóng gió những ngày vừa qua
    Cuộc đời thật lắm phong ba
    Sông ngăn cách trở tình ta u sầu.

    13/05/09
    Duyên với phận nằm trong định mệnh
    Bạn gác buồn, nén lại xót xa
    Trầm luân một kiếp người ta
    Biết là biết vậy...cố qua can trường

    p/s: LH ơi... không biết chia sẻ với lão thế nào. Chỉ mong lão cố gắng vượt qua cơn bão đời này nhé!

  5. #5
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket LÃO HẠC's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Location
    Làng Vũ Đạị...
    Bài viết
    1.500
    Thanks
    148
    Thanked 123 Times in 38 Posts

    Default Ðề: Ngõ Vắng

    Trích dẫn Trích dẫn của thinghien Xem bài viết
    Cơm áo không đùa với khách thơ
    Những lời vợ nói chớ ơ hờ
    Lộc trời, tài sản... là con trẻ
    Có tội nếu mình để bơ vơ...!

    Vui buồn nỗi nhớ gởi trang thơ
    Cuộc sống phong ba chẳng bến bờ
    Phụ Tử hai phương đành chấp nhận
    Tình chồng nghĩa vợ chỉ trong mơ.

    15/05/09
    Last edited by LÃO HẠC; 17-05-2009 at 06:34 PM.

  6. #6
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket LÃO HẠC's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Location
    Làng Vũ Đạị...
    Bài viết
    1.500
    Thanks
    148
    Thanked 123 Times in 38 Posts

    Default Ðề: Ngõ Vắng

    Trích dẫn Trích dẫn của phale Xem bài viết
    Duyên với phận nằm trong định mệnh
    Bạn gác buồn, nén lại xót xa
    Trầm luân một kiếp người ta
    Biết là biết vậy...cố qua can trường

    p/s: LH ơi... không biết chia sẻ với lão thế nào. Chỉ mong lão cố gắng vượt qua cơn bão đời này nhé!
    Cám ơn Cô giáo cùng chia sẻ
    Ngõ vắng nơi đây ghé thăm trò
    Kim rơi đáy biển tìm mò
    Biết bao giờ thấy khâu cho cuộc tình.

    15/05/09
    Last edited by LÃO HẠC; 17-05-2009 at 06:35 PM.

  7. #7
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    837
    Thanks
    368
    Thanked 1.221 Times in 314 Posts

    Default Ðề: Ngõ Vắng

    Trích dẫn Trích dẫn của LÃO HẠC 34 Xem bài viết
    Cám ơn Cô giáo cùng chia sẻ
    Ngõ vắng nơi đây ghé thăm trò
    Kim rơi đáy biển tìm mò
    Biết bao giờ thấy khâu cho cuộc tình.

    15/05/09
    Khâu cuộc tình trên nghìn sóng vỗ
    Mỗi nhịp đưa lổ chổ vết kim đâm
    Bầu thơ, túi rượu, câu ca
    Lang thang quậy phá, buông ra tiếng khà

  8. #8
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket traitimmuadong's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Location
    Nơi hoang vu
    Bài viết
    983
    Thanks
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts

    Default Ðề: Ngõ Vắng

    Ngày mai duyên thắm trăm năm
    Vô tình đổ vỡ xa xăm Lão buồn
    Dừng lại?

  9. #9
    Silver Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    1.853
    Thanks
    3.084
    Thanked 2.095 Times in 433 Posts

    Default Ðề: Ngõ Vắng

    Trích dẫn Trích dẫn của traitimmuadong Xem bài viết
    Ngày mai duyên thắm trăm năm
    Vô tình đổ vỡ xa xăm Lão buồn
    Thơ than thở tuổn tuồn tuôn
    Tóc tai tơi tả tọc tuồn tủi thân
    Thủng thà thủng thỉnh tảo tần
    Thập tam trải thử thánh thần tuột tim

  10. #10
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket LÃO HẠC's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Location
    Làng Vũ Đạị...
    Bài viết
    1.500
    Thanks
    148
    Thanked 123 Times in 38 Posts

    Default Ðề: Ngõ Vắng

    Trích dẫn Trích dẫn của kehotro Xem bài viết
    Thơ than thở tuổn tuồn tuôn
    Tóc tai tơi tả tọc tuồn tủi thân
    Thủng thà thủng thỉnh tảo tần
    Thập tam trải thử thánh thần tuột tim
    Tim ta tan tác thấy thương,tội
    Thẫn thờ tha thướt tối tịt trời
    Thôi thì thơ thẩn thảnh thơi
    Thân tôi tàn tạ tả tơi tình trường.
    Last edited by LÃO HẠC; 17-05-2009 at 06:36 PM.
    Gia tài duy nhất cậu Vàng
    Hôm qua thằng Chí nó sang gởi riềng.

Trang 1 / 5 123 ... LastLast

Posting Permissions

  • Bạn không thể tạo chủ đề mới
  • Bạn không thể trả lời
  • Bạn không thể dùng tập tin đính kèm
  • Bạn không thể hiệu chỉnh bài
  •