Trang 2 / 21 Đầu tiênĐầu tiên 123412 ... LastLast
Bài 11 đến 20/203

Chủ đề: Quán thơ 8, tả phí lù lục bát tiếp vần.

  1. #11
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    1.146
    Thanks
    0
    Thanked 1 Time in 1 Post

    Default Ðề: Quán thơ 8, tả phí lù lục bát tiếp vần.

    Trích dẫn Trích dẫn của thinghien Xem bài viết
    Tưởng ông khăn gói đêm rình
    Tân hôn chú rể...mộng tình...cô dâu..
    Rình mãi có thấy gì đâu
    Tân hôn chú rể cô dâu khóa phòng
    Nhớ em hồn đã xanh xao
    Thương em dạ mãi cồn cào hằng đêm
    Mong sao thấy nét môi mềm
    Đợi em, anh nguyện mang tên khắc lòng

  2. #12
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    783
    Thanks
    0
    Thanked 1 Time in 1 Post

    Default Ðề: Quán thơ 8, tả phí lù lục bát tiếp vần.

    Trích dẫn Trích dẫn của Hoàng_Tử_Ngây_Ngô Xem bài viết
    Rình mãi có thấy gì đâu
    Tân hôn chú rể cô dâu khóa phòng
    Vụ này cứ phải lòng vòng
    Nheo mắt, nín thở...mới hòng...ngó nghiêng
    Đang gom tiền mua lại ngân hàng của CVK...!

  3. #13
    Diamond Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket COCKOO's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    2.349
    Thanks
    1
    Thanked 46 Times in 34 Posts

    Default Ðề: Quán thơ 8, tả phí lù lục bát tiếp vần.

    Trích dẫn Trích dẫn của Hoàng_Tử_Ngây_Ngô Xem bài viết
    Rình mãi có thấy gì đâu
    Tân hôn chú rể cô dâu khóa phòng
    Khóa phòng thì kệ khóa phòng
    Ca Mê cài sẵn, cả phường cùng coi
    @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
    Chim em vừa xoẳn một gang
    Líu lo cất tiếng ca vang giữa đời

  4. #14
    Silver Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    1.853
    Thanks
    3.084
    Thanked 2.095 Times in 433 Posts

    Default Ðề: Quán thơ 8, tả phí lù lục bát tiếp vần.

    Trích dẫn Trích dẫn của COCKOO Xem bài viết
    Khóa phòng thì kệ khóa phòng
    Ca Mê cài sẵn, cả phường cùng coi
    Phố Huỳnh thứ ấy nhóc nhoi
    Hàng sịn nó sẽ săm soi cả ngày
    Ta già chưa nhỉ em ơi?
    Để thơ hon hỏn vay đời nỗi đau.

  5. #15
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket Klosen's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Location
    Trai không cờ bạc trai vô vị - Gái không gương lược gái vô duyên
    Bài viết
    878
    Thanks
    4
    Thanked 17 Times in 7 Posts

    Default Ðề: Quán thơ 8, tả phí lù lục bát tiếp vần.

    Trích dẫn Trích dẫn của kehotro Xem bài viết
    Phố Huỳnh thứ ấy nhóc nhoi
    Hàng sịn nó sẽ săm soi cả ngày
    Cả ngày cày cuộc thật chăm
    Oánh lô thật lớn, cả năm tạch hoài
    Chức danh :Lớp phó lớp học Thơ
    Người trong mộng: đang đi tìm

    Everything will be over then.
    Left bright sun after the rain.
    Klosen ! Try to...

  6. #16
    Newbie Photobucket
    Ngày gia nhập
    Jun 2009
    Bài viết
    25
    Thanks
    0
    Thanked 2 Times in 2 Posts

    Default Ðề: Quán thơ 8, tả phí lù lục bát tiếp vần.

    Trích dẫn Trích dẫn của kehotro Xem bài viết
    Phố Huỳnh thứ ấy nhóc nhoi
    Hàng sịn nó sẽ săm soi cả ngày
    Ngày mai hoa thắm chất đầy
    Người đông như hội giơ tay chúc mừng

  7. #17
    Silver Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    1.853
    Thanks
    3.084
    Thanked 2.095 Times in 433 Posts

    Default Ðề: Quán thơ 8, tả phí lù lục bát tiếp vần.

    Trích dẫn Trích dẫn của Klosen Xem bài viết
    Cả ngày cày cuộc thật chăm
    Oánh lô thật lớn, cả năm tạch hoài
    Mai mốt tổ chức chơi bài
    Tiến lên xì dách lai rai đỡ buồn
    Ta già chưa nhỉ em ơi?
    Để thơ hon hỏn vay đời nỗi đau.

  8. #18
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    1.146
    Thanks
    0
    Thanked 1 Time in 1 Post

    Default Ðề: Quán thơ 8, tả phí lù lục bát tiếp vần.

    Trích dẫn Trích dẫn của kehotro Xem bài viết
    Mai mốt tổ chức chơi bài
    Tiến lên xì dách lai rai đỡ buồn
    Chơi bài tức nhất con chuồn
    Vớ phải con đấy đi luôn cho rồi
    Nhớ em hồn đã xanh xao
    Thương em dạ mãi cồn cào hằng đêm
    Mong sao thấy nét môi mềm
    Đợi em, anh nguyện mang tên khắc lòng

  9. #19
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket Klosen's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Location
    Trai không cờ bạc trai vô vị - Gái không gương lược gái vô duyên
    Bài viết
    878
    Thanks
    4
    Thanked 17 Times in 7 Posts

    Default Ðề: Quán thơ 8, tả phí lù lục bát tiếp vần.

    Trích dẫn Trích dẫn của Hoàng_Tử_Ngây_Ngô Xem bài viết
    Chơi bài tức nhất con chuồn
    Vớ phải con đấy đi luôn cho rồi
    Vận đen thì ra xới ngồi
    KHi nào vận đỏ thôi rồi ăn to
    Chức danh :Lớp phó lớp học Thơ
    Người trong mộng: đang đi tìm

    Everything will be over then.
    Left bright sun after the rain.
    Klosen ! Try to...

  10. #20
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    1.146
    Thanks
    0
    Thanked 1 Time in 1 Post

    Default Ðề: Quán thơ 8, tả phí lù lục bát tiếp vần.

    Trích dẫn Trích dẫn của Klosen Xem bài viết
    Vận đen thì ra xới ngồi
    KHi nào vận đỏ thôi rồi ăn to
    Ăn rồi lại thấy lo lo
    Nhỡ thằng nào biết nó "khò" mình luôn
    Nhớ em hồn đã xanh xao
    Thương em dạ mãi cồn cào hằng đêm
    Mong sao thấy nét môi mềm
    Đợi em, anh nguyện mang tên khắc lòng

Trang 2 / 21 Đầu tiênĐầu tiên 123412 ... LastLast

Posting Permissions

  • Bạn không thể tạo chủ đề mới
  • Bạn không thể trả lời
  • Bạn không thể dùng tập tin đính kèm
  • Bạn không thể hiệu chỉnh bài
  •