Deleted...
Deleted...
Last edited by Sheiran; 12-12-2009 at 10:32 AM.
Anh ơi! em mới lấy chiếc xe mới.... nhỏ xíu và xinh lắm cơ! Khi nảo anh và chị XX có đi đâu chơi, cứ alo cho em chở nhé!
Cám ơn tin nhắn cuối tuần! Em cũng vậy nhé!
Bao giờ thì anh mới thưởng thức những món ngon em làm vậy nhỉ em yêu?
Chúc người duyên mới vẹn niềm vui
Song bước giai nhân rộn tiếng cười
Năm tới không còn cô quạnh nữa
Tình nồng thêm đượm khắp nơi nơi...
Nghe như trách cứ gởi chơi vơi
Tiếng nấc hoà trong nửa tiếng cười
Nước mắt hoà tan chen men rượu
Trời yên ấp ủ sóng tình khơi!
Điều đó rồi cũng qua đi!
deleted by SR
Last edited by Sheiran; 31-01-2010 at 12:52 PM.
Vừa bật bài Khóc thầm đêm mưa thì cơn mưa bất chợt đổ. Tâm trạng hay thật! Xin cám ơn cơn mưa đêm.
Ta già chưa nhỉ em ơi?
Để thơ hon hỏn vay đời nỗi đau.
Mưa lớn quá, không ngủ được vì nhớ em...! Giờ này người đã ngủ say rồi nhỉ? Có biết rằng...?