Ko biết có fải là ng thân ko... sao bây giờ xa lạ wá, đi ra đi vào chạm mặt nhau mà chẳng thể thốt lên đc một lời nào .... ngay cả tiếng gọi wen thuộc, thân thương cũng trở nên nhạt nhẽo wá, hình như con cố tình giản lược đi trong mỗi câu nói trỏng không, đã bao lâu rồi nhỉ, con chẳng đc gọi ... ba ???
******************
Ghét lá vàng nên hận cả mùa thu ...
*******************
Thật hạnh phúc khi nhận được...Em làm anh bất ngờ quá! Cám ơn cô bé dễ thương!
Last edited by TeacherABC; 05-09-2009 at 09:21 AM.
thật là chán quá đi!
Last edited by loa kèn tháng tư; 05-09-2009 at 09:27 AM.
Từng chiều rơi nghe như cõi lòng mình tê tái
Ngỡ như đời còn gọi tên nhau
Tắt máy, sao í nhỉ???
------------------------------------------------------------------------
Trong đôi mắt em, anh là tất cả
...!!!
Sao anh cứ thích làm em đau lòng vậy...
******************
Ghét lá vàng nên hận cả mùa thu ...
*******************
Sao anh lại đối xử với em như vậy?
Từng chiều rơi nghe như cõi lòng mình tê tái
Ngỡ như đời còn gọi tên nhau
Anh càng cảm thấy ngày... sắp đến! Không cần thiết cố gắng níu kéo nếu tình yêu sắp...?! Chúc mọi điều tốt đẹp luôn bên em!
deleted
Last edited by Sheiran; 02-10-2009 at 10:08 AM.