Người không biết nhắn cho ai
Người thì chờ máy chẳng ai nhắn mình.
Ừ thôi ta nhắn cho... mình
Ta ngồi ta đọc cho mình đỡ suông
Em cũng học Bác, bê luôn nguyên vận
Người không biết nhắn cho ai
Người thì chờ máy chẳng ai nhắn mình.
Ừ thôi ta nhắn cho... mình
Ta ngồi ta đọc cho mình đỡ suông.
Không em đành viết thơ suông
Số mình hẩm phận chắc suông suốt đời
Hi hi, tự nhiên thấy cái món thơ nguyên vận hay đáo để.
Last edited by Tường Thụy; 04-12-2010 at 11:34 PM.
Niềm riêng nhưng vẫn thắm tình chung
Mỗi lúc online thấy ấm nồng
Tình em trong mái nhà chung ấy
Vẫn giấu riêng anh một tấm lòng. http://nguyentuongthuy2012.wordpress.com/