cám ơn em ,bởi bờ nào cũng vậy thôi!!!
cám ơn em ,bởi bờ nào cũng vậy thôi!!!
Không 1 lời nhắn ,đã mấy ngày rồi nhỉ ??? Chẳng biết mọi chuyện thế nào ??? Sao lòng thấy ...bất an![]()




Anh đi đây! Cứ thế mà làm em nhé! See you soon!
"Anh ngủ chưa? Em bùn quá!".
Ngồi chờ Delivery report mãi mà không thấy, vậy là anh tắt máy ngủ rùi sao?
Buồn thật đấy, khi mình cần chẳng có ai bên cạnh cả!
Thêm một chiếc lá rụng
Thế là thành mùa thu...




Anh về đến thành phố rồi! Em làm anh lo lắm... em biết không?![]()


Đời nhạt nhẽo hay lòng mình vô cảm?
Ta đi tìm một ánh nắng ban mai!!!