ok! T6-18.15 aye!
ok! T6-18.15 aye!
Này người con gái bé nhỏ, anh có làm gì sai không em?!
Ta đi tìm một ánh nắng ban mai!!!
Lâu rồi ko nói chuyện với nhau lâu vậy anh nhỉ... Chúc anh nơi xa ấy sáng mai thật nhiều hạnh phúc...
Dù thế nào đi nữa thì anh vẫn yêu em H ơi.
Nợ đời chưa trả mình ơi
Bạc đầu mà vẫn ham chơi chẳng dừng
Lấy buồn đau đổi vui mừng
Mắt cười mà lệ rưng rưng đáy lòng
Tối qua em làm mọi ng hoảng hả? Hehe... Iu cả nhà nhìu
Xa anh em có thấy nhớ anh không?
Chồng người dễ bảo dễ thương - chồng này quậy quá mà thương nỗi gì.....
Last edited by Anna; 23-12-2009 at 12:42 AM.
Khát khao bay giữa bầu trời. Nếu có kiếp sau...chỉ xin làm cơn Gió, lang bạt đó đây...
Em ngủ ngon và nhớ thực hiện lời anh dặn... nghe điện thoại... trước khi tắt đèn!