Báo cáo cả nhà là em đã ở Khách sạn Hải Âu và ngắm biển Đồ Sơn rồi ạ. Biển mùa này vắng hoe và thanh bình quá. Không khí thật đẹp, lãng mạn... Mỗi tội là không có ai dám tắm biển cả vì lạnh.
Báo cáo cả nhà là em đã ở Khách sạn Hải Âu và ngắm biển Đồ Sơn rồi ạ. Biển mùa này vắng hoe và thanh bình quá. Không khí thật đẹp, lãng mạn... Mỗi tội là không có ai dám tắm biển cả vì lạnh.
"Cuộc đời là một sân khấu lớn và mỗi người đều có một vai quan trọng" (Shakespeare)
thuphong (13-09-2010)
Boulevard (13-09-2010)
Que Sera, Sera. Whatever will be, will be
The future's not ours, to see
Que Sera, Sera
Dạ Bou cũng có nhận được 1 lời để nghị gặp gỡ nhưng lại vào "giờ hành chính" mà nhà em đi làm việc chỉ rảnh buổi tối... Thế mới chán đời!!! Buổi tối "người ta" còn phục vụ gia đình chị ạ. Không trách. Không trách. Như vậy đàn ông của NR rất "kiểu mẫu". Man NR ở HP không phục vụ. Có khi Boulevard phải triệu Man ở HN tới trợ lực chị ơi. Đi biển trời mưa buồn dã man vì vắng vẻ nhưng cũng làm lòng người bình yên và tĩnh tại.
Last edited by Boulevard; 14-09-2010 at 09:33 AM.
"Cuộc đời là một sân khấu lớn và mỗi người đều có một vai quan trọng" (Shakespeare)