Bài 1 đến 10/4462

Chủ đề: Ngày hôm nay của bạn thế nào ?

Hybrid View

  1. #1
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket CM4Q's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    965
    Thanks
    0
    Thanked 3 Times in 3 Posts

    Default Ðề: Ngày hôm nay của bạn thế nào ?

    Cảm giác thật tồi tệ .Muốn viết một chút mà sao chẳng thể viết được gì .Tất cả đều ứ đầy trong tim trong trí não ...vậy mà sao vẫn cứ thấy thật trống rỗng ...chơi vơi ...

    TẠI SAO ...TẠI SAO NHƯ VẬY CHỨ ???

    Thèm có ai để phá phách chọc ghẹo 1 tí ...dzị mà ...
    CHÒI LÁ

    Kỷ niệm chẳng là gì khi thời gian bôi xóa
    Và sẽ là tất cả khi lòng người vẫn ghi

  2. #2
    Lê_Minh_Hòa
    Guest

    Default Ðề: Ngày hôm nay của bạn thế nào ?

    ............... nhạt.............!!!

  3. #3
    Silver Member PhotobucketPhotobucketPhotobucket loa kèn tháng tư's Avatar
    Ngày gia nhập
    Jul 2009
    Bài viết
    320
    Thanks
    6
    Thanked 29 Times in 15 Posts

    Default Ðề: Ngày hôm nay của bạn thế nào ?

    Đầu đau như muốn vỡ tung. Tai ù ù, căng thẳng thần kinh quá đi.
    Từng chiều rơi nghe như cõi lòng mình tê tái
    Ngỡ như đời còn gọi tên nhau

  4. #4
    Silver Member PhotobucketPhotobucketPhotobucket loa kèn tháng tư's Avatar
    Ngày gia nhập
    Jul 2009
    Bài viết
    320
    Thanks
    6
    Thanked 29 Times in 15 Posts

    Default Ðề: Ngày hôm nay của bạn thế nào ?

    Đang đi đường xe tắt lịm, xe ơi là xe, may mà vẫn đến văn phòng đúng giờ. Thứ 7 vắng hoe!
    Từng chiều rơi nghe như cõi lòng mình tê tái
    Ngỡ như đời còn gọi tên nhau

  5. #5
    Diamond Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    8.176
    Thanks
    301
    Thanked 3.169 Times in 588 Posts

    Default Ðề: Ngày hôm nay của bạn thế nào ?

    Trích dẫn Trích dẫn của CM4Q Xem bài viết
    Cảm giác thật tồi tệ .Muốn viết một chút mà sao chẳng thể viết được gì .Tất cả đều ứ đầy trong tim trong trí não ...vậy mà sao vẫn cứ thấy thật trống rỗng ...chơi vơi ...

    TẠI SAO ...TẠI SAO NHƯ VẬY CHỨ ???

    Thèm có ai để phá phách chọc ghẹo 1 tí ...dzị mà ...
    Mong ngày mai sẽ nhẹ nhàng hơn với 4.

  6. #6
    Diamond Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    8.176
    Thanks
    301
    Thanked 3.169 Times in 588 Posts

    Default Ðề: Ngày hôm nay của bạn thế nào ?

    Một ngày phiêu du. Đến giờ này mới mở được máy tính lên.
    Đọc tin nhắn offline... vui vui!

  7. #7
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket thachanhtim's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    1.076
    Thanks
    358
    Thanked 454 Times in 106 Posts

    Default Ðề: Ngày hôm nay của bạn thế nào ?

    Muốn xây cho mình 01 cái am, ngồi vào được chưa nhỉ?
    *** Looking for king...
    Ta hay chê cuộc đời méo mó,
    Sao không tròn ngay tự trong tâm
    Đất ấp ôm cho mọi hạt nảy mầm,
    Nhưng cây phải biết vươn lên tìm sự sống


  8. #8
    Diamond Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    8.176
    Thanks
    301
    Thanked 3.169 Times in 588 Posts

    Default Ðề: Ngày hôm nay của bạn thế nào ?

    Trích dẫn Trích dẫn của thachanhtim Xem bài viết
    Muốn xây cho mình 01 cái am, ngồi vào được chưa nhỉ?
    Thử xem nào.
    Hôm nay PL xem bộ phim khoa học về trái đất. Xem cảnh những con thú trong rừng vất vả kiếm ăn, săn mồi... cuộc sống tùy thuộc vào thiên nhiên, cảm thấy con người thật ra hạnh phúc hơn muôn loài khác... vì con người còn biết xây nhà che nắng che mưa, biết tích trữ lương thực phòng những khi mất mùa đói kém, còn có áo quần ủ ấm ngày đông...
    Dù thế nào cũng hãy vui lên nhỏ ạ.

Posting Permissions

  • Bạn không thể tạo chủ đề mới
  • Bạn không thể trả lời
  • Bạn không thể dùng tập tin đính kèm
  • Bạn không thể hiệu chỉnh bài
  •