Nỗi buồn chẳng thể nói ra
Mình ta khóc với mình ta tháng ngày
Thả hồn theo vạt khói bay
Lặng nghe sóng sánh nồng cay chén sầu...
Nỗi buồn chẳng thể nói ra
Mình ta khóc với mình ta tháng ngày
Thả hồn theo vạt khói bay
Lặng nghe sóng sánh nồng cay chén sầu...
Ngày mới va phải tản sầu
Ô hay ! lạ rứa, cái đầu mình điền
Ngủ chưa? ngày nối đêm liền
Thì ra chưa ngủ, triền miên đêm ngày
Ừ mà, điên cũng là hay ..!!!
Ta điên, người tỉnh ...lăn quay nhậu cùng
SR ơi chớ lùng bùng
Sầu em cho chị, đón mừng niềm vui
Tuổi xanh uống phí nụ cười
Vui đi em nhé...sắp gần trăm năm...
hehehhe...Phá SR 01 tí...
*** Looking for king...
Ta hay chê cuộc đời méo mó,
Sao không tròn ngay tự trong tâm
Đất ấp ôm cho mọi hạt nảy mầm,
Nhưng cây phải biết vươn lên tìm sự sống