Ngủ dậy mở mắt giật mình lại thấy mất mát và buồn chán,ko hiểu tại sao nữa?hoạ vô đơn chí?mệt mỏi và buồn chán....
Ngủ dậy mở mắt giật mình lại thấy mất mát và buồn chán,ko hiểu tại sao nữa?hoạ vô đơn chí?mệt mỏi và buồn chán....
Gia tài duy nhất cậu Vàng
Hôm qua thằng Chí nó sang gởi riềng.
Hạnh phúc với những gì mình đang có!
Cách đây 1 tuần cô bé thỏ thẻ với mình " Anh mà làm điều gì có lỗi với em là mặt anh nổi mụn đó nha....! Nếu mặt anh nổi mụn thì em biết anh đã làm điều gì đó ...." Ôi trời..... chuyện nhỏ, chẳng có gì phải lo, mặt mình từ trước đến nay lúc nào cũng mịn màng và láng o như Sơn nữ 83.... sợ gì chứ! OK em! Anh hứa ...... anh thề....!
Ông trời có mắt hay sao ấy! Hôm nay mặt nổi nguyên 1 cái mụn nhọt... to tổ chảng luôn. :