Bài 1 đến 10/4462

Chủ đề: Ngày hôm nay của bạn thế nào ?

Hybrid View

  1. #1
    Diamond Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket Nhudadauyeu's Avatar
    Ngày gia nhập
    Jun 2009
    Bài viết
    3.692
    Thanks
    1.803
    Thanked 1.542 Times in 492 Posts

    Default Ðề: Ngày hôm nay của bạn thế nào ?

    1ngày cv tốt đẹp,chiều cafe ngắm mưa và nói chuyện cùng mấy đứa em thấy vui thật, tối về lại 1mình, nhớ ....
    ------------------------------------------------------------------------
    Trong đôi mắt em, anh là tất cả ...!!!

  2. #2
    Newbie Photobucket
    Ngày gia nhập
    Oct 2009
    Bài viết
    31
    Thanks
    0
    Thanked 2 Times in 2 Posts

    Default Ðề: Ngày hôm nay của bạn thế nào ?

    Bạn dễ thương thật, nhất định đòi gặp mình xem vết thương thế nào, nhất định đòi đưa mình đi ăn... mừng (bạn bảo thế này là còn may), nhất định đòi đưa mình về ("chân thế làm sao mà đi"), rồi sáng nay đòi sang đưa mình đi làm...Tội nghiệp bạn, từ PMH sang chỗ mình đâu có gần.
    Cảm thấy vui, cảm nhận được tình cảm của bạn bè dành cho mình nên cũng cảm thấy bớt đau. Đặc biệt là sự ân cần của bạn dành cho mình hôm qua mặc dù hôm qua trời mưa như trút nước!

  3. #3
    Silver Member PhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    287
    Thanks
    0
    Thanked 2 Times in 2 Posts

    Default Ðề: Ngày hôm nay của bạn thế nào ?

    mới sáng thấy đồ rồ xun ve mà muốn ói!
    Em cứ tin ở anh...đừng lo!

  4. #4
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    735
    Thanks
    107
    Thanked 435 Times in 130 Posts

    Default Ðề: Ngày hôm nay của bạn thế nào ?

    Trích dẫn Trích dẫn của nguyetanh Xem bài viết
    Bạn dễ thương thật, nhất định đòi gặp mình xem vết thương thế nào, nhất định đòi đưa mình đi ăn... mừng (bạn bảo thế này là còn may), nhất định đòi đưa mình về ("chân thế làm sao mà đi"), rồi sáng nay đòi sang đưa mình đi làm...Tội nghiệp bạn, từ PMH sang chỗ mình đâu có gần.
    Cảm thấy vui, cảm nhận được tình cảm của bạn bè dành cho mình nên cũng cảm thấy bớt đau. Đặc biệt là sự ân cần của bạn dành cho mình hôm qua mặc dù hôm qua trời mưa như trút nước!
    Lại hữu tình nữa rồi!!!
    Lang thang chân bước vô tình
    Bạc phơ vó ngựa, rập rình ánh sao

Posting Permissions

  • Bạn không thể tạo chủ đề mới
  • Bạn không thể trả lời
  • Bạn không thể dùng tập tin đính kèm
  • Bạn không thể hiệu chỉnh bài
  •