Ngày đầu đi làm cty mới khá thú vị, nhưng hết giờ làm trời mưa ko về được
Ngày đầu đi làm cty mới khá thú vị, nhưng hết giờ làm trời mưa ko về được
Vừa về tới nhà, thấy thằng nhóc em mình đang mặc võ phục ngồi trước cửa... khóc. Giật mình, chạy ngay vào: "Sao vậy? Học võ bị trật tay trật chân gì hả?", thằng nhóc mếu máo: "Em ngồi chơi game đợi tới giờ đi học võ, tới chừng ra đi học thấy... mất xe rồi". Ặc.c.c... "Đàn ông con trai gì có nhiu đó cũng khóc, nín ngay!". Thiệt tình, sao nó con trai mà ko giống tính chị nó gì hết. Dạy mãi mà đụng chuyện gì cũng khóc
Ngày hôm nay quá đủ để nhiều chuyện bực mình! Bực mình thật! Thôi ngủ để quên, mai tính tiếp!
"Người vá trời lấp bể - Kẻ đắp lũy xây thành
Ta chỉ là chiếc lá - Việc của mình là xanh"